TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Mấy
thằng ăn cắp bị bắt, ai xử đây? Có kẻ bảo đồng môn đồng loại, hãy giao thằng ăn
trộm xử. Bọn ăn cắp bị đưa ra tòa, thằng trộm chỉ mặt phán quyết:
- Ngươi ăn trộm 5 con vịt, xử ngươi 5
năm tù. Còn thằng này ăn trộm 3 ổ bánh mì xử
ba nhân ba là chín tháng tù. Lẽ ra phạm trọng tội như các ngươi là phải chung thân đến tử hình
nhưng tòa khoan hồng độ lượng chỉ xử phạt nhẹ nhàng giúp các ngươi hối cải. Hãy
cảm tạ thần linh pháp luật đi.
Hai tên trộm rập đầu như vái sao.
Thằng ăn trộm bị bắt, hỏi ai xét xử
đây? Bảo ăn cắp giao thằng ăn trộm xử thì ăn trộm phải giao thằng ăn cướp xử mới
nghiêm minh. Thằng ăn trộm ra tòa, thằng
ăn cướp đập bàn phán:
- Ngươi lén lút rình mò rồi cạy cửa
nhà người ta trộm xe cộ của cải, tội
ngươi đáng ra chung thân tử hình nhưng
nhờ luật pháp nhân đạo nên chỉ xử nhẹ hai chục năm. Chống án là tình tiết tăng nặng, rõ chưa?
Tên trộm rập đầu bái nhận.
Đến phiên thằng ăn cướp bị bắt, hỏi
ai xét xử đây? Bảo lẽ ra phải giao thằng siêu cướp có “thành tích“ vượt bậc nó
xử nhưng thôi cứ tạm giao cho thằng chưa bị lộ xử cũng được.
Phiên tòa cướp xử cướp diễn ra.
Cướp quan tòa: - Sao ngươi đi ăn cướp?
Cướp bị cáo: - Trên cướp dưới cướp,
trong cướp ngoài cướp, cướp đủ thứ, cướp lắm vành, cướp ngày cướp đêm lắm kẻ chứ
riêng gì tôi. Cướp có bè đãng, cướp có
phe nhóm, cướp có hệ thống, sống chung với cướp mà không thành cướp sao được.
Mà coi chừng, trạng chết chúa cũng băng hà, ông cướp mà xử tôi cướp thì cũng có
ngày thằng cướp khác xử ông thôi.
Cướp quan tòa nghe, giật mình: Bọn
này không như kẻ cắp kẻ trộm làm ăn đơn lẻ mà chúng có phe nhóm thế lực, động
vào như động ổ kiến lửa, gây thù chuốc oán khó yên, biết đâu chúng khai toạc ra
thì lại chết chùm. Liền gõ búa tòa
tuyên:
- Tội của ngươi lẽ ra chung thân đến tử hình nhưng xét
nhân thân gia đình tốt, công lao cống hiến
hi sinh mấy chục năm, nay bổn tòa tuyên
ngươi phải chịu sự phê bình
nghiêm khắc, kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm thật sâu sắc. Bãi tòa!
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét