TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Luận
chuyện đầu vào đầu ra, Tư Lao công bảo miệng là đầu vào, đít là đầu ra, ăn vô
thì phải đi ngoài, tắc một đầu là ngoẻo.
Ba Tạp vụ bảo chuyện đó bình thường
với thường dân nhưng với giới quan quyền lại khác. Ở họ, đầu ra hóa đầu vào, đầu vào thành đầu
ra.
- Không lẽ đít thành mồm để ăn, mồm
hóa đít để đi ngoài, đầu ra đầu vào lộn ngược lạ lùng thế sao?
- Đít tọa ghế quan, có thế có chức tha
hồ hưởng lợi. Từ cái mồm đít đó mà chúng
có đủ đất cát, nhà cửa, xe cộ, vàng đô, cơ ngơi sự nghiệp từ đó mà vào,
bọn chúng ăn mãn kiếp, ăn đến muôn đời
con cháu cũng không hết.
- Nhưng vào từ đít thì ra ở đâu.
- Ra ở mồm.
- Hóa ra mồm thành lỗ đít, đít thành
lỗ mồm, có điều nói vậy nghe tục tĩu quá,
nên gọi đít là cái
mồm dưới, miệng là mồm trên nghe nhã hơn. Đầu vào mồm dưới thì rõ rồi còn đầu
ra mồm trên thế nào?
- Mồm dưới ăn vào mồm trên nhả ra. Mồm
dưới ăn bẩn, ăn không chừa thứ gì thì mồm
trên nói sạch, mồm dưới ăn tham thì mồm trên nói liêm, mồm dưới vơ vét mồm trên
xoen xoét công minh chính trực, mồm dưới thối tha mồm trên bốc phét thơm tho…
Cứ tưởng Ba tạp vụ bình loạn cho vui nào ngờ gây ấn tượng
mạnh, cứ mỗi lần Tư Lao công ngó quý quan chức ngồi ghế thì y như các vị đang
ăn- thấy tởm, mỗi lần nghe các vị phát biểu thì cứ y như đi ngoài- nghe thối. Ngó
vào các vị là rùng mình luôn!
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét