MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

TIẾNG HÁT ÁT TIẾNG OAN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Tình hình đất Thiêm nóng bỏng gay go, Sài Cớm lo lắng gọi Quyết Xằng vào tham vấn kế sách yên lòng dân. Quyết Xằng thưa:
            - Phải tỏ ra ưu ái quan tâm, thỏa mãn ước muốn, xoa dịu bức xúc của người dân. Xưa trong chiến tranh ta dùng tiếng hát át tiếng bom, nay  nên dùng tiếng hát át tiếng oan.
            - Tiếng hát át tiếng oan hử, nên làm gì bây giờ?
            - Đổ hơn nghìn tỉ xây ngay tại đất Thiêm này một nhà hát giao hưởng tầm quốc tế, hiện đại nhất nước để thỏa lòng dân, giúp họ quên đi bao oan khuất là được.
            Sài Cớm nghe đổ hơn nghìn tỉ để xây thì nuốt nước bọt ừng ực nhưng băn khoăn:
            - Sợ tiếng ra tiếng vào sinh khó khăn.
            - Khỏi lo, hạ cấp sẽ cho bọn hát xướng làm dư luận viên đua nhau tán thán ủng hộ, chúng nó hát  nhạc đã hay mà hát xây nhà hát lại càng nhuyễn.
            Sài Cớm khen tốt, chuẩn y quyết sách. Bọn hát xướng được dịp ra rả tán dương.
                                                            ***
            Bút Nguyên Tử nghe chuyện chậc lưỡi than rằng bọn chính trị cơ hội thực dụng không nói làm gì, đến ngay giới hát ca, giới nghệ sĩ sống bằng tâm hồn yêu thương mà cố tình dẫm lên nỗi đau đồng loại thì còn gì để nói.
            Xưa, luận về nhạc, Nguyễn Trãi đã khuyên vua Lê Thái Tổ: Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. Kính mong bệ hạ chăm lo muôn dân để nơi thôn cùng xóm vắng không còn tiếng hờn giận oán sầu. Đó là gốc của nhạc vậy. Nay dân đất Thiêm mất nhà mất đất mấy chục năm nay, có người tự tử, có người đi ăn mày, có cụ già đến lúc hấp hối cứ trối đi trối lại câu hỏi: Nhà tôi đâu? Nhà tôi đâu? Ôi! Có gốc mới có ngọn, nay nỗi oan khiên hờn giận oán sầu ngập tràn ra đó thì gốc của nhạc đâu mà đòi xây nhà hát.

10-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét