MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

CÁN BỘ HƯ HỎNG - DO ĐÂU?

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Rau Răm vào chuyện rằng có lẽ nhân vụ việc dính đến thằng cha  Vũ Nhôm mà một loạt cán bộ đến cả cấp ủy viên trung ương, chủ tịch, phó chủ tịch thành phố lớn, một số tướng lĩnh công an dính chùm nên một chức sắc phát biểu trước quốc hội rằng đại ca đại gia làm hư hỏng cán bộ.
            Cà Nhút bồi thêm:
            - Sau ngày chiến thắng, cán bộ đua nhau sa đọa, suy thoái, hỏi nguyên nhân thì bảo do bị ảnh hưởng tàn dư của chế độ cũ thối nát mà ra.  Cũng có khi cho rằng cán bộ cũng là người, do đồng lương ít ỏi thiếu hụt mà phải tranh thủ, cầm nhầm, chôm chĩa bớt xén chút đỉnh để bù đắp thiếu hụt, lâu ngày nhiễm bệnh tham, thành sâu đục khoét.
            Ớt Hiểm lắc đầu:
            - Nói thế hóa ra cán bộ chỉ là nạn nhân khi thì của chế độ cũ, khi của hoàn cảnh nghèo khó,  khi  do bọn đại gia mua chuộc, tất cả từ bên ngoài chứ họ vẫn luôn luôn tốt hay sao? Chế độ cũ đã chết cách đây gần nửa thế kỉ rồi, tàn dư nó đâu mà cán bộ bây giờ hư hỏng càng dữ? Đổ cho nghèo sao bọn tham nhũng bây giờ toàn kẻ giàu, càng giàu nhũng lạm càng lớn? Bọn đại gia làm hỏng cán bộ hay cán bộ làm hỏng bọn đại gia, biết đâu chúng chỉ là bình phong của cán bộ?
Nên nhớ, cán bộ nhất là chức sắc là những người được xem là tinh hoa của cách mạng,  có quá trình thử thách tôi luyện, có nhiệm vụ dẫn đường, giáo dục nhân dân và khi dân sai thì có quyền răn đe, trừng phạt. Họ là những tấm gương, là  người đi đầu loại bẩn thì bẩn thì ai làm bẩn được họ, bẩn làm sao dính vào họ được.
Dính bẩn chỉ khi cán bộ với cán  bộ toa rập với nhau, dung dưỡng nhau làm càn gây họa.  Dân đút lót nếu cán bộ không ăn, dưới cống nộp nếu trên ngăn chặn, trừng phạt thì làm sao cán bộ hư hỏng.  Suy cho cùng thối là thối từ trong thối ra, thủm mục  bên trên  sinh thối nát bên dưới, thượng bất chính hạ tắc loạn, trên không nghiêm dưới  mới hỏng chứ cấp trên thực sự liêm chính thì đố thắng cha cấp dưới nào dám chấm mút. Nạn giặc nội xâm là từ cán bộ mà ra, cớ sao lại đổ loanh quanh.

9-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét