MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

ĐÀO KHOAN VÀO TÚI TIỀN DÂN LÀ DỄ ĂN NHẤT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Dưa Leo than phiền rằng tài nguyên quốc gia đã khai thác  cạn kiệt còn đất nước lâm vào nợ nần. Than lộ thiên mặc sức đào bán nhưng lại kêu lỗ cả hàng trăm nghìn tỉ. Đào vàng tan nát môi trường rồi than lỗ, không nộp thuế. Dầu ngoài biển chỉ việc khoan  hút lên  bán nhưng lại than giá dầu thế giới hạ, lỗ. Giá dầu thế giới hạ nhưng sao giá dầu trong nước tăng vùn vụt, khó hiểu! Tài nguyên sẵn  đó,  khoan đào đem bán vẫn la lỗ thì làm ăn kiểu gì?
            Củ Cải hức một cái:
            - Chán gì chuyện lỗ. Khi không bỏ hàng trăm tỉ qua Nga mua cái ụ nổi nghĩa địa về làm cục nợ, lỗ! Khi không bỏ hàng chục nghìn tỉ  mua mấy cái nhà máy quá đát (date) về dựng giữa trời cho mưa nắng rỉ sét, lỗ! Khi không ầm ầm quy hoạch giải tỏa đẩy dân đi chỗ khác rồi bỏ đất hoang hàng chục năm, lỗ! Khai thác dầu khí đâu thấy, khi không đem hơn năm trăm triệu đô la quẳng cho thằng cha Venezuela ăn, lỗ! Cứ động vào là lỗ tới lỗ, lỗ tận xương, kiểu này đừng làm chi hết coi bộ khỏe!
            Mướp Đắng lên tiếng:
            - Nói chơi gì vậy, lỗ cũng phải làm chứ không làm lấy gì ăn. Có điều khoan dầu lỗ, đào than lỗ, đầu tư mua sắm lỗ, thì còn nước khoan vào ruột tượng, đào vào túi dân là lời, dễ ăn nhất.
            - Đào khoan thế nào ?
            - Thì nay đặt phí, mai tăng giá. Nay quy định thế này, mai thủ tục kiểu khác làm cho mọi thứ rối mò mò, có thế mà phạt. Rồi nay tăng giá xăng mai giá xăng tăng. Rồi đủ thứ phí  nào phí đường phí trường phí viện, phí kết hôn, phí nghĩa địa, phí môi trường, phí an ninh, phí trâu bò ăn cỏ, phí bôi trơn, phí chào sân, phí trời ơi đất hỡi, trăm thứ! Khoan tới khoan lui, đào đi đào lại cho sạch túi dân. Hết bóc lại lột, cứ nhắm vào hầu bao dân, món này dễ lủm nhất!

10-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét