TIỂU TỬ VĂN
Dưa Leo bảo chuyên chính vô sản là chuyên chính với
kẻ thù, dân chủ với nhân dân, kinh điển dạy vậy.
Củ Cải bẻ lại:
- Thế sao người dân mới dựng cái chòi
nuôi gà vịt trong vườn, chỉ lấn chút vỉa
hè để lây lất kiếm sống đã bị lực lượng
chính quyền, ban ngành đoàn thể ập đến giải tỏa, trấn áp te tua. Chưa nói đến chuyện
đang ăn yên ở yên bỗng đâu quy hoạch ma giáng xuống cào nhà ủi đất, oan khuất dậy
trời, kêu kiện hàng chục năm không thấu.
Chuyên chính thế là chuyên chính gì?
Ngò Om xen vô:
- Chuyên chính vô sản là chuyên
chính dựa vào luật pháp, pháp bất vị thân, bất cứ ai vị phạm pháp luật đều bị
chuyên chính.
Củ Cải bẻ tiếp:
- Mềm nắn rắn buông, với thằng dân
thấp cổ bé miệng thì trấn áp tới số nhưng với
bọn tai to mặt bự quan quyền quý sờ tộc thì nhũn như con chi chi.
Ngò Om vặc lại:
- Hồ đồ giỡn mặt coi chừng bị chuyên chính đấy, chứng cớ đâu?
Củ Cải không vừa:
- Không thấy vụ ca sĩ kiêm đại sứ bảo
vệ môi trường Mỹ Linh sao? Lấn chiếm đất rừng phòng hộ để xây dựng biệt thự
trái phép hàng chục năm rồi nhưng chính quyền từ trên xuống dưới có ma nào dám
đụng đến, pháp bất vị thân đâu?
Ngò Om ỡm ờ:
-
Không nghe tay chủ tịch xã Minh
Phú huyện Sóc Sơn, Hà Nội tuyên bố rằng “Không
ngại xử lí công trình ca sĩ Mỹ Linh nếu được chỉ đạo” sao. Yên tâm tin tưởng đi!
Củ Cải hứ một cái:
- Đã có luật, có văn bản quy phạm
pháp luật vẫn phải kiên trì chờ đợi ý kiến chỉ đạo của cấp trên mới được thi
hành, chấp hành thế là ngoan, rất ngoan! Còn trên thì miệng bô bô đi sâu đi sát mà sự việc diễn ra hàng chục năm, không phải một
hai trường hợp mà hàng loạt quan chức
đua nhau băm xẻ rừng phòng hộ cũng không ai chỉ đạo giải quyết. Hóa ra gặp
tai to mặt bự, gặp dân máu mặt đầy ắp tiền là mất tiêu chuyên chính!
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét