TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Y
là nhà kinh tế, có bằng cấp cao, có chức vụ phó chủ nhiệm ban kinh tế hẳn
hoi, là đại biểu nên vỗ ngực xưng mình là nhà làm luật nữa. Thế nhưng, hể chỗ
nào thúi là nhảy vào bốc thơm, càng bốc thơm chừng nào thì càng thúi chừng ấy
nên cứ thoáng bóng y là ai nấy kêu thúi thúi,
rồi bưng mũi thoát.
Xưa có kẻ chuyên nghề ngửi rắm, chuyên vợt rắm hửi hửi rồi lúc bốc thơm khi tán thúi cho đúng
ý đồ quan trên. Nay y cũng ngửi thúi nhưng luôn mồm khen thơm để kiếm ăn, y tán thơm chừng
nào thì càng thúi chừng ấy, người ta gọi là THẰNG THÚI.
Mách có chứng nè.
Khi người dân nhiều nơi phản đối ầm ĩ các trạm thu phí, tay bộ trưởng giao thông định đánh lận
con đen bằng cách đổi phí thành giá, trạm thu phí thành trạm thu giá, đội thu
phí thành đội thu giá, bị dư luận vạch trần thói ba que xảo biện thế là y nhảy
vào vỗ ngực mình là nhà làm luật, khăng khăng rằng luật quy định là giá thì phải
gọi là giá, không được gọi phí, phải thượng tôn pháp luật. Đến khi bị mụ hội chủ vả
một phát vào mõm rằng phí thì gọi là phí sao gọi là giá, cha con mới im mõm
thúi.
Thêm chuyện Cần Thơ, có người đến tiệm
vàng đổi 100 đô la, bị bắt, tịch thu rồi phạt thêm 90 triệu. Ai cũng cho là quá sức vô lí, bất nhân nhưng y đăng đàn bảo là đúng người đúng việc đúng luật. Thấy
quy định vô lí, đốc thống ngân hàng, ông phó tể tướng rồi mụ hội chủ yêu cầu sửa chữa quy định y mới co mõm thúi lại. Nhưng chưa hết đâu, chứng nào tặc nấy, có dịp sẽ thòi mõm thúi ra cho mà xem.
Hóa ra, người thúi sẵn nên thứ gì y dính
vào, y càng bốc thơm lại càng thêm
thúi. Có người giận bảo cứt thì thúi với người nhưng thơm với chó, có thế nó
mới ăn chứ. Cứ thấy y là ngửi thấy thúi, nghe y tán là muốn ọe, kinh!
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét