MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Đ.Ĩ CHÚA

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
     Nhờ bắt vượt biên thu vàng kiêm buôn hàng cấm phục vụ giới chóp bu mà lão được tín nhiệm, đường thăng quan tiến chức vù vù lên tới chức trùm chúa, quyền nghiêng thiên hạ.
            Thời lão làm trùm, tham nhũng dậy như rươi, công ti xí nghiệp xác xơ lụn bại, các tập đoàn được xem như nắm đấm thép quyết định quốc kế dân sinh bị đục tanh bành, thất thoát thua lỗ hàng trăm nghìn tỉ. Bọn tay chân nhiều đứa dính vòng lao lí, có đứa chạy ra ngoại bang bị truy bắt về thụ hình  nhưng lão vẫn bình yên vô sự.
            Có người ngạc nhiên bảo từng hùng hồn tuyên bố rằng không diệt được tham nhũng thì từ chức nhưng chẳng những không diệt mà còn để tham nhũng tràn lan, hỏi sao không từ chức thì lão bảo mình không xin chức nên không từ chức, chức là do tổ chức phân công nên phải chấp hành. Thế là cứ việc giữ ngôi!
            Có người bảo những sai phạm gây thiệt hại cho quốc gia, là người đứng đầu, lão phải chịu trách nhiệm. Nhưng rồi kỉ luật lão còn không  nổi thì nói gì chuyện cách chức. Vẫn cứ tại chức, cuối cùng mới chịu lui về “làm người tử tế”. Thỉnh thoảng người ta còn thấy lão xuất hiện làm long trọng khách trong những buổi lễ lược khánh thành, vẫn nghinh ngang đường bệ như không có chuyện gì.
            Bọn phàm là trên bao giờ cũng đúng cho rằng tội ai nấy chịu, dưới lệch lạc hư hỏng chứ trên bao giờ cũng trong sáng nghiêm minh như pha lê. Lẽ ra còn tiếp tục lên ngôi cửu trùng tột đỉnh nhưng vì dưới sai làm mang tiếng, vì lợi ích chung, lão đành thôi chức. Nghĩ tội và tiếc cho lão!
            Người nghe nửa tin nửa ngờ, hỏi thì Bút Nguyên Tử bảo:
            - Trong nhà thổ, mấy cô gái bán hoa bị xem là con đĩ nhơ nhuốc, bị coi là tệ nạn xã hội, không lẽ bà trùm nhà thổ kia là trinh trắng?
            Người nghe vặn lại:
- Nhưng sao mấy cô gái bán hoa bị quy tội, bị bắt đi phục hồi nhân phẩm mà tú bà kia vẫn thư thái ung dung, không lẽ mụ ta trong sáng vô tội?
            Tử lúng túng:
            - Chắc mấy tay đi bắt có ăn tiền hoặc từng ăn chơi ở nhà mụ trùm đĩ, và biết đâu chừng chúng lại là tay chân mụ ta, thời thế đảo điên này chẳng thể tin chuyện gì nổi cả!

10-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét