TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tranh
cử chức sắc đại biểu hàng huyện chuyến này có hai nhân vật là Thạch Sanh và Lí
Thông. Lai lịch, quá khứ hai vị ai nấy rõ
mười mươi, có điều thắng thua khó định.
Ba Riềng bảo chỉ cần xem thành tích
bắn đại bàng, diệt mãng xà, chém chằn tinh thôi cũng đủ biết Thạch Sanh chắc thắng
trăm phần trăm. Thạch Sanh đối với Lí Thông như thiện đối với ác, trắng so với
đen, dũng sánh với hèn, trên cho Lí Thông ra tranh cử cũng để làm nổi bật, tôn
vinh Thạch Sanh. Thạch Sanh đắc cử cái chắc.
Tư Tỏi hoài nghi:
- Thạch Sanh với Lí Thông như trắng
với đen, xấu với tốt nhưng nay là thời
trắng đen lẫn lộn, tốt xấu bất phân, Thạch Sanh chỉ hữu dõng vô mưu còn Lí
Thông đầu óc con buôn, mưu kế ma mánh đầy mình, đây là lúc nó tung tiền bạc mua phiếu mua chức tước đặng
làm ăn, cũng như một dạng đầu cơ thu lợi. Đấu với đại bàng, chằn tinh, mãng xà
thôi chứ với Lí Thông thì gay đấy!
Riêng Năm Củ Kiệu quả quyết Thạch
Sanh thua đậm, Lí Thông thắng lớn. Hỏi căn cứ vào đâu, y quả quyết:
-
Cử đó, bầu đó, kiểm đó, quyết
cũng đó, tất cả tùy thuộc vào bọn quan chức hàng huyện, cứ xem thái độ bọn chúng cũng đủ biết. Chúng
cặp kè với Lí Thông chứ có ma nào ngó ngàng đến Thạch Sanh. Đi với Lí Thông chứ đi với Thạch Sanh thì ăn
giải gì. Hơn nữa, đã quan chức thì đứa nào chả dính vết nhúng chàm, đưa Thạch
Sanh vào để nó khui toạc mọi thứ ra hay sao. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, kẻ xấu hội
bầy, Lí Thông mới hợp với bọn chúng, Thạch Sanh chỉ là con tốt lót đường thôi. Đợi xem sẽ rõ!
Kết quả, y như kinh, Thạch Sanh thua
đậm, Lí Thông thắng lớn và trở thành đại biểu hàng huyện.
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét