ảnh internet
Ốc Lao công lo lắng bảo độ rày có lẽ
sắp đến mùa bố trí nhân sự, không biết ngài Huyện Trìa lo lắng lẫn lộn làm sao ấy, cứ luôn mồm lẩm bẩm
lầm bầm ghế này ghế nọ, mở miệng là ghế ghế ghế… Cứ như đít lộn lên mồm,không khéo lỗ
đít hóa lỗ mồm.
Cua Tạp vụ cười khẩy:
- Nói đít hóa mồm cũng được mà nói mồm
hóa đít cũng không sai.
- Là sao?
- Đít ngồi được ghế ngon thì mồm tha
hồ ngoạm xực, no. Đít ngồi ghế không êm lắm thì khó xơi khó xực, đớp chác không được
bao lăm. Đít mà ngồi nhằm ghế ngồi chơi
xơi nước thì có nước treo mõm ngáp gió. Mồm hóa đít là vậy!
Ốc Lao công cảm thán:
- Ông huyện nhà ta tiếng là có tâm có tầm, lương tâm trong sáng
trí tuệ đỉnh cao, một lòng một dạ cống hiến hi sinh thực ra chỉ có mồm với đít. Quá
trình cách mạng hóa ra chỉ lo một chuyện là giành ghế giữ ghế để ăn, ăn từ cái
ghế, đít gắn với mồm, đít đâu mồm đó, mồm đâu đít đó, đít hóa mồm mà mồm cũng
thành đít mất rồi! Khặc khặc khặc!
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét