MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

LỬA THÊM DẦU

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet


    Ngưu Thủ phụ trách  chung, mọi việc giao cấp phó giải quyết. Thấy cấp phó năng động xử lí  mọi chuyện đâu ra đó, ai nấy thán phục, Ngưu Thủ  lo lắng lẩm bẩm: Hắn làm vậy bộ định cưa ghế ta sao? Không liệu sớm e trễ mất! Quay lại thì thấy Trung Ngôn liền hỏi:
    - Ngươi có nghe lời ta vừa nói không?
    - Thưa, có nghe.
    - Theo ý ngươi thì sao?
    - Sếp nghe chuyện Tương Vương và Điền Đan chưa?
    - Có ai báo cáo tường trình cho đâu mà biết, xem video cũng chưa thấy chiếu, nội vụ thế nào?
    Trung Ngôn nén cười nói:
    - Tương Vương  làm vua, Điền Đan làm tướng quốc. Một lần, Đan cởi áo cừu cho ông lão, Tương Vương nghi kị, sợ Đan gây uy tín để chiếm mất nước liền đem chuyện hỏi Quán Châu. Châu bảo: “Đại vương nên  coi đó là cái hay của mình. Nên khen rồi hạ lệnh bảo: Quả nhân lo dân đói, Đan gom dân về nuôi. Quả nhân lo dân rét, Đan cởi áo cừu cho dân mặc. Quả nhân lo cho trăm họ, Đan cũng lo cho trăm họ. Đan có chỗ nào tốt nhà vua khen là tốt thì cái tốt của Đan cũng chính là cái tốt của nhà vua”. Nay sếp phụ trách chung, có cấp phó năng động thì phải thường xuyên động viên khen thưởng, phải mừng vì công việc chung trôi chảy, người dưới năng động phát huy vai trò thì người trên được tiếng khéo cắt đặt bố trí.
    Ngưu Thủ nghe, khen:
    - Ngươi nói rất hay, ta mừng, mừng rồi!
    Trung Ngôn ra, Đề Cáo vào, Ngưu Thủ liền đem chuyện kể lại. Cáo rằng:
    - Chao ôi, sếp chớ nghe thằng Trung Ngôn lẻo mép kẻo có ngày tiêu tùng! Chuyện ông vua với ông tướng quốc như vậy là được. Ông vua là chúa tể, không còn ai trên ông vua nữa, còn sếp đâu phải là vua, trên sếp còn  có các sếp trên.  Lỡ các sếp trên thấy tài cấp phó mà có cảm tình, khen ngợi rồi bố trí sắp xếp lại thì coi chừng sếp mất ghế.
     Tới đây, Ngưu Thủ xua tay giãy nảy:
    - Ái cha! Ngươi chớ nói mất ghế mất ghế mà sinh điềm. Ta hiểu rồi, may có ngươi không ta lại nghe theo thằng Trung Ngôn mắc dịch xúi dại. Mẹ kiếp, chút nữa…!
    Hôm sau, Ngưu Thủ lệnh đuổi Trung Ngôn, lại cử Đề Cáo thay vào chỗ cấp phó.



1 nhận xét:

  1. 1 tháng 3, 2017Facebook- Quoc Viet Phan, Lê Hương Phụng and 3 others
    Hong Donhu Trung ngôn nghịch nhĩ mà !
    Lê Hương Phụng Thế là ngay ngày hôm sau, tại phòng làm việc của sếp có đăng cái áp phích to đùng ghi 2 chữ Cáo phó!
    13 tháng 6, 2017 Lê Phụng, Bi Phan and 6 others
    8-8-20 Hy Vo, Đinh Thị Thanh Điệp và 5 người khác1 lượt chia sẻ
    Thanh Lam Bui Khổ cho dân!
    Hy Vo Chuyện muôn thủa! Thời nào cũng có. Dốt sợ người giỏi hơn mình là đương nhiên. Tựu trung cũng vì nghế.

    Trả lờiXóa