MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

CỨT SẮT MẠ VÀNG


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Y bảo rằng nói đủ thứ chuyện nghèo vẫn hoàn nghèo, nói chuyện vàng nghe họa chăng phát tài phát lộc. Rồi cho rằng cần gì huy động vàng trong dân, chỉ cần lấy số vàng đang tràn trề chất đống ra dùng cũng đủ giàu. Hỏi vàng đâu lắm thế, y bảo:
            - Vàng đó là chất xám, là nguồn nhân lực chất lượng cao, mình đang lãng phí ghê gớm.
            Thấy mọi người chưa thông, y tiếp:
            - Chất xám là tri thức, trí tuệ, nguồn lực vô tận trong các nhà học thuật với đủ thứ nhãn mác nào cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư thế mà bây giờ đang bỏ đi. Cử nhân không nói làm gì. Cỡ thạc sĩ ra lò về cơ quan chuyên lo rót nước pha trà tiếp khách không thì học tiếp trung cấp nghề để kiếm việc còn tiến sĩ giáo sư ngồi chơi xơi nước, đánh tú lơ khơ tán phét giết thời giờ, nghị hội tào lao ở các cục vụ viện, ở cơ quan thì học cho có chuẩn giữ chức chứ không phải để ứng dụng, kẹt quá làm văn thư xã phường giữ chân nhà nước.
            Người ta quý trọng, tận dụng nhân tài, nhân tài là vàng, mình có vàng lại xem như đá sạn, không dùng tới, uổng!
            Có người thắc mắc:
            - Liệu có thật là vàng không? Hay những kẻ làm bài xin điểm, luận văn cóp, luận án ma, công trình quỷ, in ấn dày cộp nhưng viết lách chưa sạch nước cản, soi vào toàn thấy chôm chôm chộp chộp, bảo vệ xong thì giấu biệt như mèo giấu cứt, rồi thì bằng mua bằng chạy nội giả ngoại dỏm liên kết yêu tinh. Thử hỏi chất xám hay xịt, vàng  bốn số chín hay bốn số một? Thiệt vàng chẳng ngại lửa nung, cứ nung đốt lên sẽ rõ!
            Hỏi nung đốt bằng cách nào, đáp:
            - Bằng cách giao cho những bài toán cụ thể bắt giải, giải không  xong xem như vứt đi. Sát hạch nghiêm khắc, vàng  bạc đồng sắt gì sẽ rõ.
            Một người bảo:
- Nghe đâu cũng tính sát hạch nghiêm nhưng nửa chừng phải dừng lại vì cái được xem là vàng kia không phải vàng.
            - Thế là thứ gì, bạc, đồng hay sắt?
            - Được bạc, đồng hay sắt là may, còn đây là cứt sắt, cứt sắt mạ vàng.
            - Thế sao không quẳng đi?
            - Vì dính, ai dám động đến nồi cơm chức sắc, đành tiếp tục để chưng.

2- 2017

1 nhận xét:

  1. 12 tháng 2, 2017Facebook-Nguyen Thi Thuy Phuong, Trung Ngôn Nghịch Nhĩ and 9 others
    Hong Donhu Nhân tài nước mình đông như quân nguyên nhưng để làm kiểng thôi !
    Dao Tran Phạm huý Thầy ơi, nhưng thực trạng là thế!
    Lê Hương Phụng Động tới cục cứt sắt mạ vàng mà nó là cục cức khô còn đỡ khổ, chứ nó mà là đống cứt sắt chèm nhẹp thì thối cả làng chứ chả chơi!
    23 tháng 5, 2017Kiều Diễm Ung Thị, Huynh Ngọc Nhã Đan and 3 others
    6 tháng 2, 2018Dai ViTuan, nguyễn đình thành and 6 others-1 Share

    Trả lờiXóa