MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

CHÓ CHẠY

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
              Vợ chồng nhà nọ to tiếng cãi cọ một chặp sinh văng tục.
            Chồng mắng: - Mày chó!
            Vợ đốp lại: - Chó là mày, mày chó!
            Chồng quát: - Chó là bố mày, bố mày chó!
            Vợ tru tréo: - Chó là mẹ mày, mẹ mày chó!
           
            Tội nghiệp con Vàng đang nằm dưới gầm giường nghe “chó chó” hoảng hồn lao ra cửa, vẫn nghe “chó chó” sợ vọt ra sân, vẫn nghe “chó chó” liền giông tuốt ra cổng, vẫn còn nghe “chó chó” đuổi theo, thất kinh trốn biệt.
            Sao không về Vàng ơi!

1 nhận xét:

  1. February 7, 2017 Facebook- Van Long Hung, Hong Donhu and 6 others
    Hong Donhu- Trâu bò húc nhau....chó chạy ?!!!
    May 27, 2017 Huynh Ngọc Nhã Đan, Huan Hoang Ngoc and 2 others
    December 23, 2018 Đinh Thị Thanh Điệp, Phung Le and 6 others- 1 share
    Hy Vo Chó chồng, chó vợ, chó cha, chó mẹ. Vậy ai là người? Chỉ khốn khổ chó thật, cong đuôi chạy mất đất.
    Tuong Vu Thế đấy cứ phát huy rồi cái nhà chó toàn "tào cẩu"...hay đến thế là cùng.
    Vien Lac Vien Chó bỏ chạy là đúng thôi, lúc thì nó là chó, lúc nữa là chó mẹ, lúc thì nó là chó bố, không biết đâu mà lần..
    20-11-21,18L, 2bl, 2cs
    Lua HaiChó là mày ...Mày là chó ...Nên con Vàng không biết nó là ai ? !Chạy quên về !

    Trả lờiXóa