MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

ĐEO ĐAI CHÓ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
          Bầy chó rừng lang thang kiếm ăn gần  mấy nhà dưới chân núi thì chó nhà mập  phệ uy nghiêm, oai phong khí thế lao ra sủa, nhìn cái đai to đùng trên cổ, cả đàn hoảng hốt chạy vội vào rừng.  Riêng một con ngắm nhìn mê mẩn đi không dứt, cả đàn sủa gọi nhưng chó kia cứ lân la không rời.
            Thế rồi chó rừng bạo dạn tới gần làm quen, khen đai đẹp, hỏi làm sao có được. Chó nhà bảo  nhờ chủ tin yêu mà ban cho. Hỏi sao để chủ tin yêu, chó nhà khuyên  phải mừng rỡ phục tùng, trung thành để chủ tin tưởng khoác vào thì vinh hạnh đổi đời.
            Chó rừng nghe theo. Sau một thời gian quỳ bò liếm tay liếm chân, được chủ khoác vòng đai, chó rừng  vinh dự tự hào trở thành chó nhà.
            Bây giờ, chó  không được vào rừng chạy nhảy săn bắt tùy tiện mà bị xích vào gầm giường, ngày ngày chủ thẩy cho chút cơm thừa, quẳng cho ít xương bắt giữ nhà, oai phong đâu thấy chỉ thấy tù túng, nghĩ đến khi cả đàn kéo nhau băng xuyên hết  rừng này đến rừng nọ, sáng rủ nhau ra bờ suối, tối trèo lên đỉnh ngắm trăng mà tiếc. Chó vùng giựt nhưng xích và đai siết chặt. Nghĩ đến đàn, lại vùng dậy cắn giựt, xích đai lại siết. Không nản, ngày nọ, vùng giựt mạnh quá, xích sắt bứt ra, chó thoát chạy về rừng.
            Tìm đàn, tru lên gọi bầy, từ xa ghe tiếng đáp lại, chó hướng  chạy theo. Thoáng bóng đàn từ xa, chó tru lớn, cả đàn dừng lại vẫy đuôi rồi đồng loạt tru lên đón mừng.
            Chó tru rối rít ngoắt đuôi tíu tít chạy ào vào đàn nhưng chợt thấy cái vòng đai trên cổ, cả đàn lại lại hoảng hốt tránh xa, ba chân bốn cẳng tháo chạy.
Chó nhà đã không phải cũng không còn là chó rừng, chẳng ra chó nào. Bi bầy đàn  xưa xua đuổi, trở lại kiếp chó nhà thì sợ chủ xẻ thịt, lang thang đơn độc giữa rừng như con chó hoang,  khổ thân!

2- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét