ảnh internet
Nói
cái dở không ai tin, phải nêu cái hay cái nhất mà tán vào người nghe mới tin tưởng
tự hào.
Ta nhất: Bình đẳng nhất, công bằng
nhất, ưu việt nhất, dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, chỉ số hài lòng của
người dân trong cuộc sống cao hàng đầu thế giới... Nghe không dám
thắc mắc nhưng tin hả, chết liền!
Chưa tin thì nêu tiếp một số cái nhất
nữa cho mà tin: Ta có lượng giáo sư tiến sĩ cao bậc nhất khu vực, có nhiều tướng
lãnh nhất thế giới, có nhiều tổ chức đoàn thể nhất hành tinh, số lượng cán bộ
công chức đông đảo nhất, có nhiều phong trào thi đua nhất, có nhiều hội nghị hội
thảo nhất… Nghe bật cười, chuyện ba mớ, tin tưởng tự hào làm gì.
Không tin hả, cụ thể cho mà tin nè:
Ta có cái bánh chưng to nhất thế giới, cặp bánh tét dài nhất nặng nhất địa cầu,
cái nón lá to nhất hành tinh, tô hũ tiếu vĩ đại nhất quả đất… Nghe bực mình muốn
chửi, tin tưởng tự hào làm sao ba cái trò quái quỷ?
Chưa tin tưởng tự hào hả, nghe đây: Ta
là nước được xếp hạng tham nhũng bậc nhất, môi trường ô nhiễm bậc nhất, tai nạn
giao thông nhiều nhất, kẹt xe nhất, phố xá ngập lụt nặng nhất, có nền hành
chính bê bối rầy rà nhất thế gian… Tin chưa?
- Tin, tin rồi!
- Hay, còn niềm tin là còn tất cả,
đã tin tưởng thì phải phấn khởi tự hào lên chứ!
2-
1017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét