MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

GƯƠM BÁU TIỀN TRẢM HẬU TẤU

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Ẩn cư chốn thâm sơn nhưng Biếm Tử vẫn quan tâm thời cuộc, chuyên châm chích thế sự, phản  biện  xã  hội, nhiều bài phê phán triều đình, động chạm đến đế chế, U vương căm lắm nhưng chưa biết trị bằng cách nào. Hỏi thì Bạo Xa thưa:
            - Tụi chuyên vừa viết vừa lách, nửa thật nửa đùa, lấp lấp lửng lửng, động mà không chạm khó bắt lí trị tội. Hơn nữa, động vào loại này dễ mang tiếng, giờ chỉ có cách bẫy cho quê độ thì nó nhụt chí.
            Rồi kề tai nói kín, U vương gật gù.
            Ngày nọ, U vương cử sứ giả tới đón, trân trọng mời Biếm Tử hội kiến, quyết nghe lời nói thẳng để chấn chỉnh triều cương. Biếm sĩ tới, U vương chạy ra tận cửa điện trịnh trọng đón chào, xem là thượng khách, rước ngồi một bên. Rồi nói:
            - Tiên sinh tâm huyết vì giang sơn xã tắc mà không quản gian lao, tả xung hữu đột múa bút đánh trị bọn tham quan ô lại, tiêu trừ cái ác cái xấu. Tuy vậy, như Mác kinh đã dạy: “Vũ khí phê phán không thể thay thế sự phê phán bằng vũ khí, chỉ có thể đánh đổ lực lượng vật chất bằng một lực lượng vật chất”, ngòi bút không thể mà phải dùng cây gươm mới đủ sức diệt bạo trừ gian. Nay, trước bá quan văn võ triều đình, quả nhân muốn tấn phong ngài hàng nhất phẩm, chức Khâm sai đại thần, tước Trừ Tham công, ban cho bảo kiếm để tiền trảm hậu tấu. Mong ngài lấy xã tắc làm trọng, tiếp nhận trọng trách để trừ bạo an dân.
            Nói xong, truyền dâng ấn tín và  bảo kiếm trong tiếng reo mừng chúc tụng của trăm quan.
            Không kịp chối từ, Biếm Tử  đành bái lạy tuân chỉ.
            Trên đường vinh quy trước khi thực thi nhiệm vụ.  Biếm Tử phấn chấn vỗ vào bao gươm hát:
            - Gươm báu này gươm báu. Ngươi hãy cùng ta. Xông pha trừ diệt. Chém lũ nội xâm. Diệt lũ tham quan. Trừ loài gian manh. Cứu dân oan. Cứu giang san…Gươm trừ gian. Gươm diệt tham...
            Xong, rút xoẹt một cái hoa lên chém mạnh vào gốc cây bên đường, nào ngờ thanh kiếm vỡ vụn. Giật  mình ngó lại té ra thanh kiếm tiến trảm hậu tấu kia chỉ là cây kiếm nhựa, loại đồ chơi trẻ con.
            Đệ nhất phẩm Khâm sai đại thần tước Trừ Tham công thất kinh thất sắc, lột bỏ áo mão, quẳng hết ấn tín trốn biệt vào rừng sâu, biệt âm vô tín.

2- 2017

1 nhận xét:

  1. 27 tháng 2, 2017Facebook- Long Sơn Huỳnh, Quoc Viet Phan and 4 others
    Lua Hai Ông bá Thanh trốn biệt ...Chẵng dám về ...Hic
    Vệ Quách Đào Kiếm gỗ ...dâu hay gỗ gòn?
    6 tháng 5, 2017Ngọc Lành, Lâm Hồng Dương and 18 others
    Lua Hai Cái ông Đệ Nhất Phẩm này còn may,có đường mà chạy .Tội nghiệp ông Bá Thanh xưa ....Rút kiếm ra,dè đâu ....Cùi bắp , tức hộc máu mà chết , từ đó đến giờ hỏng ai dám trừ gian diệt chuột hết , sợ chuột cắn vong mạng ...Hic!
    10 tháng 8, 2017Lua Hai, Hoang Duoc Su and 13 others
    Nguyễn Lương Minh Ồ, hóa ra kiếm của anh Tiểu Hùng Tinh là kiếm gỗ à
    Dương Tử Long Nó mời không đến, nó trao không nhận...Dưng mà phải có lý do chính đáng nha...nếu không thì đầu rụng, kiếm rơi...
    Đỗ Tường Phú là kiếm thì xài được. kkk
    Muon Le Kiếm gổ mà nhúng chất phóng xạ là hết đở
    6 tháng 1, 2018MinhPhương Dương, Huy Binh Nguyen and 15 others-3 Shares
    Hồ Hạnh Thì cụ tổng nhà mình cũng ban cái thanh kiếm đó cho quan đại thần chống tham nhũng đó
    Phạm Quang Sinh Thọng léo lú lẫn. ..đưa lộn cái gươm trừ tài...cho nên sự việc nó lèo lọt cả...hô hô hô hô
    1 tháng 7, 2018Trinh Tuấn, Phung Le and 8 others
    19 tháng 12, 2018 1 Share-17Hoangtrong Dam, Đinh Thị Thanh Điệp and 15 others
    Trí Dũng Dạ, không sợ vì em có miễn tử bài hộ mệnh.
    Hy Vo Một câu chuyện hay và rất thực tế. Nó đã phản ánh đúng những nó phản ánh. Kể chuyện xưa, mà như nay Hay quá!
    Tuong Vu Gươm báu tiền trảm hậu tấu của thằng Bắc kỳ giỏi lý luận?
    Không! Không!
    Cái này cơ..
    10-12-21,21L, 3bl, 1cs
    Vân Lê Ngọc Chiện này nửa thật nửa đùa
    Y như thế sự thời dzua...thiên đàng!

    Trả lờiXóa