ảnh internet
Thần
Vô lên ngôi, sợ bị tranh đoạt uy thế liền lệnh loại bỏ các thần thánh khác để
quy lòng tin về một mối. Tuy vậy, do không đáp ứng nhu cầu tâm linh, người ta
tìm cách tin chui thờ chui, lúc đầu kín đáo nhưng ngày càng công khai lộ liễu. Thấy
không thể ngăn cản, Thần Vô cho xả láng
thờ đa thần. Các thần thánh bấy lâu bị ngăn cấm nay được sơn son thiếp vàng lộng lẫy, đường bệ uy
nghi ngự trên miếu đài.
Có người lo ngại hỏi:
- Xả láng thậm chí cổ xúy cho thờ bộ
không sợ các thần thánh khác tranh đoạt uy danh của ngài sao?
Thần Vô cười khẩy:
- Khỏi lo, các thần đó đều do ta bảo
trợ, tuân thủ theo gậy chỉ huy của ta. Thần thánh tuân phục ta nên chi tín chủ
thờ các thần thánh khác trước hết phải thờ ta. Ta cũng như thần Zeus (Dớt) cai
quản chư thần, lo gì! Hơn nữa, các thần thánh đa dạng đó đều được lên đời, làm
cho biến dạng, không còn giữ được tinh thần tinh túy thì lo gì có bản lĩnh để
tranh đoạt với ta. Không những thần mà các tập tục mê tín, sinh hoạt ma mị huyền
hoặc ta cũng bảo trợ, cho tồn tại dưới danh nghĩa đặc sắc văn hóa, xóa
nhòa ranh giới âm dương, dễ quản.
- Liệu ngài có tin vào thần thánh và
những chuyện ngài bày ra?
- Vấn đề là người khác tin chứ ta cần
gì tin vào, ngay cả bản thân Thần Vô ta ta còn chưa tin nữa là tin ai.
- Không tin sao lại bày?
- Không bày sao thỏa mãn nhu cầu tâm
linh đa dạng của tín chủ, với lại nguồn thu lớn lắm, để mất hả, ngu gì !
2-
2017
9 tháng 2, 2017Facebook- 17 Huan Hoang Ngoc, Trieu Hoang and 15 others
Trả lờiXóaThu Hương Mấy người hay đi lễ chùa , đình ....sẽ hỏi tội bác Hùng đó!
4 tháng 7, 2018Quang Sinh Pham, Phung Le and 11 others
Nguyễn Ngọc Sơn Sự ngu xuẩn nhất của loài người ở chỗ lấy cục đất sét nặn ra thần thánh rồi ra sức quì lạy đến mòn quần, sưng gối
Hong Donhu Tín chủ đông lắm, bỏ qua nguồn này thì uổng phí !!!