ảnh internet
Một tốp thợ đào đốn gõ búa vào cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm hỏi:
- Muốn cải lão hoàn đồng không ông cố?
Cổ thụ ngạc nhiên:
- Giống người các ông mới thích món đó nên nào là cưa sừng làm nghé, bơm tỉa mông má, sồn sồn sí sọn, vui vẻ trẻ trung còn cây thì muốn thành cổ thụ, cải lão hoàn đồng làm gì?
- Để về sống nơi thành thị đông đúc, được kề cận quý đại gia, được vinh hạnh gắn với tên tuổi các ông lớn, được mọi người chiêm ngưỡng.
- Sao không chọn cây con cây nhỏ mà động chạm đến kẻ già lão như ta?
- Thời buổi nó vậy. Bây giờ ngươi ta không trồng cây một hai tháng đã đành mà cây hai ba cho đến năm năm tuổi cũng bị chê, phải trồng cây vài chục năm tuổi thậm chí hàng trăm năm tuổi như ông cố đây mới có giá. Ông cố tổ vinh hạnh lắm nghe, đại cổ thụ như ông sẽ được ông lớn nọ trồng, gắn tên với ông lớn, cao giá hẳn.
- Nhưng làm sao để hoàn đồng?
- Phải chịu róc tỉa trọc trụi cành nhánh, gọt hết bộ rễ, bứng đùm gốc lại cẩu lên xe đưa đi trồng rồi khai sinh lại, cho sống cuộc đời khác.
Cổ thụ rùng mình, không chịu. Tốp thợ bảo:
- Hỏi vậy thôi chứ quyết cả rồi, sinh mệnh nhà ngươi đã được định đoạt.
Xong, ra lệnh. Cưa rít xèo xèo cắt trụi lủi cành nhánh, máy xúc ầm ầm cạp bứng nhổ cây chất lên xe.
Đúng vậy, một thời gian sau, trong buổi lễ trồng cây, đại cổ thụ được ông lớn nọ xúc xẻng cát rưới chút nước làm phép, cố tổ hàng trăm tuổi được ban phước khai sinh thành một tuổi.
2- 1017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét