TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bọn quan lại Diều Quạ tham lam tàn hại, đơn thư tố cáo tới tấp, đang bí cách, Ó vương liền triệu tập đại biểu hội đồng chim để tham vấn. Phán rằng:
- Người thưa, người bị thưa, nội dung thưa nói nôm na là ai thưa, thưa ai, thưa gì đang rối tung lên, cần đánh vào khâu nào để giải quyết tiến tới xóa bỏ nạn thưa gởi?
Mặt Cắt đề nghị tập trung xem xét cặn kẽ thưa chuyện gì để xử lí đến nơi đến chốn nhưng vua Ó cho rằng bươi cái xấu ra dễ giảm sút lòng tin gây mất ổn định, không xong.
Cú Mèo đề nghị tập trung xem xét tư cách và hành trạng kẻ bị thưa, nếu đúng thì loại bỏ ngay, nghiêm trị đến nơi đến chốn. Vua Ó chê là phiêu lưu, đánh chuột còn sợ vỡ đồ, hơn nữa đánh thế này là ta đánh ta, loại hết lấy ai làm việc.
Đến phiên mình, Bìm Bịp bảo nếu không đánh vào bọn thưa kiện thì khác gì khuyến khích chúng, nay thưa Diều Quạ được thì mai mốt biết đâu chúng lại thưa luôn ông Ó lên thiên đình, hỏi còn ra thể thống gì. Cần đánh ngay vào kẻ đi thưa cho hết thưa hết kiện là xong, kế sách này dễ nhất. Vua Ó gục gặc hỏi sách lược cụ thể, Bìm Bịp bày:
- Thứ nhất là mời kẻ thưa kiện làm việc, vận động thuyết phục rút đơn, không được thì phê bình răn đe, cần thì cho xã hội đen xử, không những dọa nó mà dọa cả nhà nó xem thử dám thưa không.
Hai là không xem xét đơn thư nặc danh, cần thiết thì khoanh vùng theo dõi dò tìm đứa nào ném đá giấu tay.
Ba là không giải quyết đơn thưa tập thể, muốn thưa kiện thì cá nhân đứng tên, không được kí đơn chung, bẻ đũa từng chiếc. Khi cá nhân đứng đơn thì đã có cách giải quyết theo phương sách thứ nhất, dễ ợt!
Ó vương gật gù khen lấy khen để, lệnh chuẩn y ngay kế sách Bìm Bịp.
2- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét