MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

BÁO CHÍ BÍ CHÁO

TIỂU HÙNG TINH 
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho khỉ bịt tai bịt ma81t

    Hai Củ Cải than phiền rằng báo chí là tai mắt  là miệng mồm xã hội thế mà giờ mắt mờ tai điếc miệng ngậm tăm mất rồi.
    Tư Dưa Leo hừ một cái bảo căn cứ đâu mà dám chê bai cơ quan ngôn luận, coi thường quyền lực thứ tư. Nói có sách mách có chứng cái coi!
    Củ Cải cười khẩy:

    - Đó, không thấy vụ Formosa, dân biểu tình đòi thưa ầm ầm, dân kéo nhau khiếu kiện đất đai tràn lan mà tìm không thấy một dòng nhỏ trên các báo, chắc bởi không nghe không thấy không biết nên im re không thấy ho he, mù câm điếc hết cả sao mà nín khe vậy.
    Dưa Leo lắc đầu:
    - Không phải mù điếc chút nào đâu mà mắt tai ngày càng tinh  nhạy, nghiệp vụ ngày càng tinh thông, ngõ ngách góc cạnh nào cũng rành rẽ sáu câu. Này nhé, không nghe chuyện thằng cha tỉ phú Hoàng Kiều đâu bên Mĩ  với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh nào đó, gặp gỡ những đâu, câu cặp thế nào, xào nặn ra sao, bao trả những gì cứ mà vanh vách trang này trang khác, số nọ số kia, không phải một mà cả chục báo tranh nhau khám phá. Rồi siêu mẫu kia mấy đời chồng, diễn viên này mấy lần cặp bồ, cầu thủ nọ lén lút theo bồ nhí ra sao, bao nhiêu đứa con rơi, ca sĩ kia bao lần lên xe hoa… Không gì là không biết, không gì là không viết, cặn kẽ chi tiết, tinh nhạy ra phết, không chút mù điếc.
    Củ Cải vớt vát:
    - Thì mù điếc chỗ cần tinh nhạy còn tinh nhạy chỗ cần mù điếc, chán!
    Dưa Leo chưa chịu buông:
    - Không thế thì bể nồi cơm, “bí cháo” sao. Hừm!

2- 2017



1 nhận xét:

  1. 18 tháng 2, 2017Facebook- Huỳnh Tuấn, Lâm Hồng Dương and 8 others 1 share
    Hoc Duong Đui điếc có định hướng .
    Quoc To Cong Chẳng biết "hình tung" ông Hùng Tinh ra sao, mà đọc bài nào của ổng cũng thấy hay?
    31-3-23,25L

    Trả lờiXóa