MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

HẾT SỢ


TIỂU HÙNG TINH

 
ảnh internet
            Loài thủy tộc biển được ưu ái cho ở một vùng mênh mông, tha hồ sinh con đẻ cháu ngày càng phong phú làm cho biển xanh  xứng danh biển bạc.
            Tuy vậy, càng về sau càng kêu rêu vì sợ, tiếng kêu ngày càng khẩn thiết. Nay kêu sợ vì bị dùng lưới dày vây bắt lớn bé cả bầy không sót một con, mai kêu sợ vì nạn cào điện, mốt kêu sợ vì chuyện nổ mìn chết trắng, rồi kêu bị nạn tảo đỏ chết hàng loạt. Hết  thủy nạn này đến  thủy nạn khác, sợ trùm lên sợ.
            Bỗng nhiên năm nay không thấy báo cáo kêu rêu gì, Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi, Nam Tào thưa:

            - Chắc là do hết sợ, hết sợ thì kêu  rêu làm gì nữa.
            Ngọc Hoàng chưa tin, sai Bắc Đẩu xuống thị sát.
            Xẹt xuống một vòng, Bắc Đẩu về báo cáo lại rằng đúng là hết sợ nên không còn kêu rêu.
            Ngọc Hoàng rung đùi phấn chấn bảo rằng chắc cũng là  do lệ luật cấm đoán nghiêm minh, bọn người ngày càng tự giác biết khai thác biết bảo vệ nên thủy nạn không còn, âu cũng là điều may mắn với  loài thủy tộc.
            Bắc Đẩu quớ lên:
            - Dạ không, chúng bị người ta xả độc hủy diệt sạch trơn rồi, còn đâu nữa mà sợ với sệt.
            Ngọc Hoàng nghe, té một phát bất tỉnh nhân sự.

5- 2016

1 nhận xét:

  1. 2 tháng 6, 2016 Từ Facebook : Van Long Hung Đúng là chết thì hết sợ.
    16 tháng 9, 2016
    Yem Nguyen-Nhớ vào năm ngoái về chầu.
    Tôm hùm cua lửa mực hầu dưới sân.
    Năm nay Ngọc Đế phân vân !
    Hăm ba tháng chạp các thần về đây !
    Long Vương chắc phải phân bày .
    Binh tôm tướng cá chết dày miền trung.
    Ngọc Đế rồi sẽ phát khùng.
    Sai Thiên Lôi xuống đánh tung BA ĐÌNH !
    21 tháng 9, 2016Le Loi Le, Luong Le and 13 others1 share
    25-8-22,20L, 1cs
    Hy Võ-Đến ngọc hoàng còn té xỉu!

    Trả lờiXóa