MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

CHỈ TIÊU TRỌNG TRÁCH

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Ông Hùm xuống địa bàn Sói ứng cử. Trợ lí Beo gọi Sói vào giao nhiệm vụ vận động, rồi gằn giọng bảo:
- Không xong thì liệu cái thần hồn!
            Sói cười bảo:
            - Yên tâm, đắc cử là được chứ gì?
            Beo hừm:
            - Đắc cử đã đành nhưng nếu chỉ được 40-50% lệt bệt hàng cuối thì mang tiếng, xấu mặt làm mất uy tín ngài Hùm.
            - Vậy 70- 80%?
            - Vẫn còn thấp.
            - Vậy cho 100% luôn.
            - Làm gì có chuyện 100% tuyệt đối, ngu mới tin, bộ muốn người ta nghi ngờ đồ nặn, của giả sao?
            - Thế bao nhiêu % mới coi được?
            - Khoảng trên 95% mới gọi là coi được. Có điều phải cẩn thận, hết sức khéo léo kín kẽ, chớ để lộ chuyện tùy mặt đặt phiếu, phải giao bọn tay chân thân tín kín miệng bình đếm kiểm mới được. Đó, cái ghế cái mạng của ngươi tùy thuộc vào con số chỉ tiêu đấy, rõ chưa?
            Sói hô nhất trí, xin lấy cái đầu ra bảo đảm sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách trên giao.

2- 2016

1 nhận xét:

  1. 11 tháng 7, 2016 Facebook:Vệ Quách Đào "Hoàn thành xuất sắc" dân mãi ngắc ngư!
    12 tháng 7, 2016
    Van Long Hung Tốt nghiệp cấp 3(tú tài) 85%~90%, bầu cử đạt 90-95%, giỏi vậy mà sao cứ phải vay vốn ODA hoài zậy he.

    Trả lờiXóa