MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

BEO KHÓC

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Làm chúa một vùng rừng, nổi danh Beo hạm, nay già khú đế phải lui. Beo đổi thì máy đổi, điều hạm Beo lo lắng là làm sao gài được chân rết nhất là  Sói quản gia của mình vào để tiếp tục lấy thế giữ của.
            Hùm biết thế lực Beo, muốn hất chân sớm nhưng sợ  Beo hạm quậy phá nên hòa hoãn để điệu hổ li sơn, nhất trí sẽ đưa bộ hạ thân tín của Beo là Sói lên hàng trụ cột để kế cận. Beo yên tâm, chấp nhận về nghỉ.
            Loài nào cũng đinh ninh phen này Sói sẽ nối nghiệp, thế lực Beo sẽ tiếp tục cai quản vùng rừng. Nào ngờ, Hùm mượn cớ sắp xếp, đưa Gấu về thay và đẩy Sói lên núi nhận trọng trách oai oách hơn. Đòn bất ngờ, Beo lẫn Sói không trở tay kịp.
            Beo nghe Sói bị điều về núi, biết mắc lỡm mưu Hùm nhưng vì thế lớn đã mất nên chỉ nghiến răng rên rỉ, không dám gầm rú. Nghĩ rằng phen này tay chân bộ hạ cả chục năm gầy dựng  không khéo  bị phe cánh nhà Hùm chặt trụi, kho đụn hang ổ không khéo bị bới tanh bành. Tưởng yên ai ngờ không ổn, rồi thì cái thân Beo còn chưa giữ được nói gì đến danh.
            Lần đầu tiên  mọi loài thấy Beo khóc.

5- 2016

1 nhận xét: