ảnh internet
Rau Răm kể chuyện rằng xưa Lã Bất
Vi chê làm ruộng, chủ tâm đi buôn, buôn vàng ngọc lời mười phần cũng chê bỏ, chuyển qua buôn
vua lời vô kể.
Ớt Hiểm hạch
lại:
-
Nhưng bây giờ vua đâu nữa mà buôn? Hơn nữa, đi buôn phải có vốn, vốn đâu? Vay
ngân hàng thì phải thế chấp, mình lấy gì mà thế chấp. Lại thêm buôn phải có tay nghề, rành thị trường giá cả,
ba thứ đó mình mù mờ. Vốn không, tài nỏ có, lấy gì mà buôn?
Rau Răm cười lạt:
-
Chỉ còn nước buôn bộ mặt.
-
Bộ muốn tô son trát phấn, kẽ vẽ tân trang bộ mặt Ớt Hiểm này cho lên đời đem đi
chào hàng sao?
-
Không, mà phải làm cho bộ mặt khó coi chừng
nào tốt chừng nấy.
-
Là sao?
-
Không nghe chuyện ở tỉnh nọ, có người chê bộ mặt ông chủ tịch trên Facebook là
kênh kiệu liền bị phạt năm triệu, người Like theo cũng bị phạt năm triệu. Mới
sơ đã phạt kiếm chục triệu khỏe re. Vừa rồi một ông bác sĩ có bài viết phê phán, đăng cả ảnh bà bộ trưởng y tế Kim Tiêm lên Facebook cũng bị kỉ luật và phạt năm triệu. Nay ngươi chường bộ mặt hãm tài của mình
lên cho thiên hạ đua nhau rủa nào bặm trợn,
hiểm ác, gian manh, nào mặt mo, mặt dày, mặt khỉ, mặt quỷ, mặt thớt, mặt mâm, mặt hâm, mặt khùng… Cứ thế phạt
tới là vô khắm. Người ta không chê mà nhổ vào càng tốt, tha hồ phạt, vô bạc tỉ.
11- 2015 + 20-10-2017vt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét