ảnh internet
Ếch thừa tướng bị bay ngôi phải lui
về ao, lòng dạ rối bời, căm hận tới xương, ăn ngủ không yên. Bọn thuộc hạ trước
đây nườm nượp ra vào hầu hạ thệ hẹn trung thành, ai ngờ từ ngày chủ thất thế đã
vội đón gió đưa hơi theo hầu chủ mới, chẳng ma nào đoái vảng. Đang bần thần chua
xót bỗng đâu có quân sư Nhái bén đến, vừa gặp đã vọt miệng xin chúc mừng.
Ếch giận bảo
ta sa cơ thất thế đang rầu thúi ruột sao ngươi còn giở giọng mỉa mai. Nhái bén bảo
nên vui mới phải. Rồi giảng:
- Còn đương chức, ngài đã bao lần bị chết hụt. Không nhớ nắm
đấm thép "Vina-xỉn" ngài vung lên đã đấm sụm
cơ ngơi, tiêu tùng cả chục tỉ đô thế mà trên che dưới đỡ cho huề cả làng, ngài vẫn
an toàn qua truông. Rồi chuyện “Bọ xít”
ngài vẫn khăng khăng rằng chủ trương của
triều đình, lỗ tận xương ngài vẫn một hai bảo lãi, giờ tanh bành ra đó. Ngài vừa hạ
cánh thì thòi lòi "Formo-xả", ai duyệt ai cho phép ai ưu ái nếu không phải là ngài.
Cá chết biển chết, dân tình điêu đứng, tội lệ này ai gánh?
Người xưa bảo tam thập lục kế tẩu đào vi thượng sách,
thay vì trốn chui trốn nhủi thì ngài được hạ cánh an toàn, phúc lộc nguyên vẹn. Ngon ta xơi giờ
đến cục xương cục nợ bắt kẻ khác gồng
mình gánh đỡ, may mà lui về ẩn chứ còn đeo đẳng đến bây giờ không khéo chết thật. Sướng quá cha, đáng ra mở tiệc lớn ăn mừng sao lại không vui?
Ếch thừa tướng toét miệng cười hặc hặc rồi hô người nhà bày
mâm rượu thịt thết đãi.
5- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét