BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Sếp đang lim dim thì trợ lí học vị lao vô:
- Báo cáo
thủ trưởng đỗ, thủ trưởng đỗ rồi!
Sếp hoảng
kinh, chới với:
- Sao? Mày
nói sao? Tao đổ hả? Thế thằng nào con nào tố cáo? Đứa nào lên thay?
Trợ lí học
vị hơi ngớ nhưng vội hiểu ra, bảo:
- À không,
thủ trưởng đỗ là đỗ đại học ấy chứ!
Sếp vỗ
trán:
- Nhưng tao
có học hành thi cử hồi nào đâu mà đỗ với đạt.
- Thủ
trưởng quên rồi sao, chính thủ trưởng giao cho em nhiệm vụ ghi danh rồi cử
thằng X đi học đi thi thay cơ mà!
- Thế à!
Tốt lắm! Nhưng mà nè- Sếp hạ giọng- Thế
ta đỗ bằng đại học gì vậy?
- Đại học
pháp lý đó, bộ sếp quên sao?
- Ấy là tao
thử trí nhớ của chú mày đấy chứ! Nè, đỗ đại học thì người ta gọi là gì?
- Gọi là cử
nhân.
Sếp vểu
môi:
- Chỉ cử
nhân thôi à, sao không gọi là … tiến sĩ nghe cho nó đã! Hừm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét