ảnh internet
Thường luận cổ suy kim, mượn chuyện xưa nói chuyện
nay, y kể rằng Giáp và Ất là hàng xóm, nhà Giáp nuôi gà, con nào con nấy nung
núc nhưng không dám thịt, chỉ để bán, dồn vốn tích lũy. Nhà Ất trái lại chẳng nuôi con nào, chỉ rình trộm gà người
ta mà ăn.
Bữa nọ, Ất làm gà nấu cháo xong mời Giáp qua ăn. Giáp được thưởng thức
món ngon, khen lấy khen để rồi hỏi gà đâu béo thế? Ất gục gặc bảo nói bác bỏ lỗi
cho, gà của bác đó. Giáp nghẹn họng.
Luận cổ rồi đến màn suy kim, y bảo:
- Nay có chuyện nước Việt ta, để đầu tư phát triển nên
hễ mở miệng là kêu gọi các nước nhất là Nhật viện trợ ODA. Nhật tin cậy, có cảm tình nên nhất trí. Ngày
nọ, có đoàn Nhật qua nghiên cứu tình hình triển khai ODA, được quan chức Việt
đãi rượu ngoại hàng nghìn đô một chai. Nâng li chức mừng, quan chức Nhật trố mắt
ngạc nhiên hỏi của đâu mà xài phí thế? Quan chức Việt xun xoe cười mỉm bảo: Nói các anh bỏ lỗi cho, cũng từ cái nguồn "không da" (ODA) của các anh đó. Quan chức Nhật
nghẹn họng.
Lại còn cái chuyện Đại lộ Đông Tây, Nhật đã chấp thuận viện trợ ODA thế mà muốn triển
khai lại bị quan chức Việt gây khó dễ đòi huê hồng. Hỏi huê hồng đâu mà lót cho
các anh, bảo huê hồng từ nguồn ODA của anh đó. Đến nước này thì quan chức Nhật
có nước chấp tay lạy trăm lạy, chạy mặt quan chức Việt.
Mánh trộm gà tưởng
chuyện lưu manh nội bộ xưa rồi té ra vẫn hiện đại ngon lành, được lên đời trong thời buổi giao thương hội nhập quốc tế.
2- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét