MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

VẼ QUỶ KHÓ


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho vẽ quỷ
     Bảy Cóc cho rằng vẽ quỷ khó vì  không thấy không biết nhưng Tư Ổi gạt đi, bảo bởi không ai thấy nên vẽ sao cũng được, dễ vẽ.
Bảy Cóc thách vẽ xem. Tư Ổi vẽ  một  con vật nửa như người nửa như khỉ, có đuôi, há miệng nhe nanh nhọn hoắt, lè lưỡi đỏ lòm, chân tay đều có móng vuốt sắc nhọn chực nhảy vào xé xác hút máu người ta.
Bảy Cóc  khỉnh mũi cho rằng vô hồn, bảo ba thứ này chỉ dùng dọa con nít.  Hỏi sao thì chê rằng chỉ vẽ được cái hình chưa toát được cái thần, cái tâm, cái tính,  rồi dẫn một chuyện:

-  Bà tiến sĩ Châu Thị Thu Nga, đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất - Housing Group, Phó trưởng ban điều hành mạng các sàn giao dịch BĐS VN khu vực miền Bắc - Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng, Chủ tịch CLB vườn ươm doanh nhân - Hội LHTN thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất; Ủy viên Ban Thường trực nhóm nữ ĐBQH Việt Nam; Thành viên Tổ chuyên gia liên ngành- Ban chỉ đạo TƯ về chính sách nhà và thị trường Bất động sản; Ủy viên thường vụ BCH hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Ủy viên tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa LB Đức; Phó chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.
Tư Ổi tán thán:
- Đa chức đa tài, nhiều chức trong chức ngoài chức dài chức bự, hiền tài là nguyên khí quốc gia, quý  lắm, phải nâng phải niu!
- Nhưng thị lại hợp đồng trá hình chiếm đoạt hàng trăm tỉ của khách hàng nhẹ dạ nộp mua nhà đất.
Tư Ổi tức bực vọt miệng:
- Lại con quỷ cái!
Bảy Cóc được trớn:
            -  Đúng là quỷ  sứ đeo mác hiền nhân, khoác áo đại biểu dân để đi ăn cướp của dân, lốt đạo đức để che giấu tà tâm ác tính. Nếu vẽ quỷ kiểu bề ngoài  với dáng bộ dữ dằn hung ác như ngươi thì sao đạt. Quỷ quỷ đầy rẫy nhưng khó vẽ lắm!
            - Thế làm sao vẽ cho được?
            - Muốn vẽ được phải nhìn thấy, muốn nhìn thấy phải dùng kiếng chiếu yêu soi phải bắt nó hiện nguyên hình.

1-2015

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: 12 Vệ Quách Đào, Quoc Viet Phan and 10 others

    Quang Đa Võ- Để rồi cao tay ấn ... bắt đem ra xét xử ư ? Còn khuya ! Thế nào cũng có tay thần tiên giáng hạ cứu vớt nó... đem về trời... Hic hic hic...!!!

    Lua Hai- Bao Chuẩn ngày xưa có Thượng Thiên Bảo Kiếm chém trước ,tâu sau ,nên mới trấn được Quỷ. Bao Công ngày nay....Chỉ với cây gậy trường sơn đã lỗi thời ,nên Quỷ lộng hành....Nghe nói lúc trước có Ông Bá Thanh bị Quỷ bóp cổ chết mà mắt trợn trừng ...Ôi ! ghê quá !

    Trả lờiXóa