MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

THẮP LÊN NGỌN LỬA


BÚT NGUYÊN TỬ
1988
Ảnh internet


Lúc tiêu cực phí ngang nhiên đường hoàng thành danh mục chính thức

 
lúc đạo lí bị thách thức 
mà lại mặc nhiên
Trước bất công không đấu tranh
                                                      sợ phiền
                                                                    sợ luỵ
Người có chức lấy xe cho tài xế chở vợ con đi
                                    nói ra ngại chê nhỏ nhặt cứng nhắc
Đau việc làm vô nguyên tắc chữa toa thuốc hoài nghi
biết đâu linh hoạt
                                                            cấp trên đã duyệt
thôi cứ việc bỏ qua
Dựng tháp ngà: Ta hãy tự biết  ta
 rồi Ta chỉ biết ta
Không đánh chuột sợ vỡ đồ
Rằng là người không thương thì ghét chi nông nổi
Sự vật tự nhiên đổi dời
Qua cơn mưa bầu trời quang mây tạnh
Hết đám mù sương ngày lại sáng
Cũng tự nhiên thôi khỏi nhọc công cách mạng
Cứ thế im lặng
Ý nghĩ thiêng liêng những từ “lao động” “dẫn đường” bị xúc phạm
“Linh hoạt” “tranh thủ” bị lợi dụng
“Đầu tiên”- chữ nghĩa bình thường bỗng dưng hoá thêm nhiều nghĩa
Ý nghĩ một đằng nói năng khác nẻo
Vo tròn bóp méo
Thì im lặng  không còn là điều cao thượng
                        là chấp nhận điều không lương thiện hoành hành

                                    ***
Bạn ơi!
Phải làm- Có làm có hưởng
Ví lí tưởng công bằng đẹp tươi mà bao đời ngã xuống
Sống hãy xoá hãy xây để sống
Nhưng cửa tâm huyết đâu rồi
                        Sao không mở rộng
                                                Lại nỡ đóng- cài then

                                    ***

Ngọn lửa đấu tranh thành sức mạnh
Ngọn lửa phê phán rèn vũ khí
Ngọn lửa nhiệt tình bạn nhớ nhé
Thắp lên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét