MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Đặt HÀNG MÃ


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho hàng mã

           Một tín chủ tới đồ hàng mã đặt mua chiếc xe đốt cúng cho người thân. Người hàng mã hỏi:
            - Đặt hiệu gì, Wây, Su, Yama, Fiu, Tita, số hay tay ga?
            - Cho chiếc Fiu số.
            - Ba trăm- người hàng mã ra giá rồi thêm: - Mà nè, Fiu Nhật loại xịn phải thêm hai chục. Thế đặt bao nhiêu phân khối? 50, 100, 110, 125?
            - Thì cỡ trăm phân khối.
            - Xe phân khối lớn thì phải có bằng lái, thêm chục nghìn nữa, không  thì đem xuống dưới chạy sẽ bị phạt giam xe.
            Tín chủ nhẩm tính: Ba trăm thêm hai chục, thêm một chục sau trước là ba trăm ba chục. Móc túi đếm tiền xỉa ra bảo:
- Tôi gửi đủ, làm gấp mai lấy!
            Người hàng mã như sực nhớ:
            - Ủa còn giấy hải quan hai chục nữa nhập xuống mới đăng kí lưu thông được. Lại còn phải có nón bảo hiểm ba chục, công an giao thông dương gian dữ ác đến thế mà dưới kia còn khiếp hơn nữa. Nhiều người quên đội nón bảo hiểm bị rượt đạp cho ngã xe chết, chết thành ma rồi mà chạy xe quên nón bảo hiểm bị đánh cho chết  lần nữa thành quỷ luôn đấy! Cả thảy bốn trăm nghìn. Dương sao âm vậy mà!

1 nhận xét:

  1. Facebook: 9Vũ Chí Tuấn, Nguyen Nhuấn and 7 others

    Vũ Chí Tuấn Thốn quá ông ơi.

    Trả lờiXóa