MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Trò SA TĂNG


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
          Bọn đệ tử sắp lên đường nhiệm chức trị quốc bình thiên hạ được Khổng Tử dẫn vô miếu Hoàn Công nước Lỗ lấy cho xem cái lọ. Lọ để không thì nằm nghiêng, đổ nước vừa vừa thì đứng ngay, đầy quá thì đổ. Hỏi bọn đệ tử hiểu gì không?

            Mo Tử đáp:
            - Đây chỉ là bài học thường thức về nhậu. Để không nằm yên tức thiếu thì ủ rũ, có vừa vừa thì hoạt bát vui vẻ, vô quá thì té lên té xuống ọc ọe ra cả.
            Khổng Tử thất vọng thở dài. Móc  Tử tiến lên thưa:
            - Ngài dạy làm quan không đớp thì bèo nhèo không ổn, đớp chác nên vừa phải, mỗi lần vô mánh trúng  quả phải cống lên trên một mớ và bớt cho dưới một ít để giữ thăng bằng mới vững ghế.
            Khổng Tử giận run định quát đuổi thì Cuỗm Tử đã xen vào:
            - Rõ ba chuyện vớ vẩn, đổ nước chứ ta đổ vàng vào thì biết khi nào cho đầy mà lo đổ. Hừm!
            Khổng Tử nghe, khóc òa:
            - Trời hại ta! Trời hại ta! Ngô đạo cùng hĩ (Đạo ta cùng rồi chăng)? - Rồi ngài quát lớn: - Bọn quỷ sa tăng cút hết đi!
            Chới với để rơi cái lọ xuống  đất vỡ tan.

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Vệ Quách Đào, Quoc Viet Phan and 6 others
    1 share

    Hong Donhu -Hay nhưng Khổng tử mà cũng biết quỷ sa tăng sao anh ?

    Tiểu Hùng Tinh -Tân cổ giao duyên, đông tây hội ngộ, méo mó truyện cổ, thập cẩm ấy mà

    Trả lờiXóa