TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Ơn trời, tôi lại có duyên với công
ty L. Quên sao được lần đầu dự nghe lãnh đạo báo cáo thành tích, rõ ràng người
ta làm ăn bài bản, lãnh đạo năng nổ, nhân viên đều tay, trên dưới đồng lòng,
thành công thành công đại thành công là phải.
Lần
thứ hai trong diện khách quen được dự liên hoan mừng công, đúng là cơ quan kinh
tế nên đãi đằng cũng “kinh thế”. Cũng do ăn nên làm ra, mình không làm ra tiêu
xài một chút đã thấy quá lớn còn họ làm
ra hàng chục tỉ tiêu xài vài chục triệu đãi đằng thì nhằm nhò gì ba lẻ tẻ. Tầm
nhìn phải thoáng để kích thích tính năng động, phía kinh tế lên mới đẩy được
mọi mặt, nhất là khu vực hành chính mới đỡ chứ. Họ là gốc, liên hoan mừng công
lớn cũng xứng đáng thôi. Nên nhớ rằng, chiêu đãi cũng là cách giao dịch làm ăn-
kinh tế mà!
Lần
thứ ba tôi vinh hạnh được dự lễ rước huân chương, hai cái luôn, một cho công ty
và một cho giám đốc. Tầm vóc đại lễ này thôi khỏi phải nói, gộp hai lần trước
rồi nhân thêm hàng trăm lần mới bằng. Thật không chỉ vinh dự cho công ty mà còn là một sự kiện trọng đại cho địa phương.
Trống giong cờ mở loa oang, xe người diễu hành, lần đầu trong đời được trực
tiếp chứng kiến một cuộc vui long trọng đến thế. Một mốc son rực rỡ, một sự bứt
phá tuyệt vời! Nghe đâu, công ty đang mở hướng hợp tác làm ăn với nước ngoài.
Đột phá táo bạo, thán phục!
Lần
này có dịp, tôi quyết ghé thăm công ty L. Từ xa đã thấy cơ ngơi bế thế gấp ba
bốn lần, đinh ninh công ty đang thần tốc với đôi cánh thiên thần. Dụi mắt, biển
đề lạ huơ, ngạc nhiên hỏi mới hay ôi thôi rồi, chủ tịch, giám đốc bây giờ nghe
đâu là quý ông Hàn ông Đài nào đó lạ hoắc.
2005-
2011vl
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét