BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Ông Hùm chết, muôn vật khóc dậy rừng. Beo Sói gào khóc, bọn Hươu Nai
cũng não nề thê thảm.
Thỏ ngạc nhiên hỏi
Nai:
- Bọn Beo Sói là tay
chân hưởng ân đức, ông Hùm chết, chúng khóc lóc đã đành còn Hươu Nai suốt đời
mãn kiếp khốn đốn vì ổng, nay bị rượt đuổi, mai bị xé xác phanh thây, ổng chết
đáng ra mừng mới phải, sao lại khóc?
Nai ngó quanh ngó quẩn
mấy vòng khóc lóc rồi suỵt một cái thì
thào:
- Ông Hùm chết, bọn
Beo Sói khóc mà mình không khóc sợ rồi chúng cho là phạm thượng, có ý đồ chống
đối, có tư tưởng bất phục…rồi kiếm cớ trị tội thì khốn. Cẩn thận, coi chừng tai
mắt, bọn Cáo Cầy đang theo dõi đấy! Ngươi cũng phải khóc ít tiếng đi, cho nước
mắt nước mũi chảy ra, cứ làm bộ gào gào tủi tủi qua mặt kẻo rắc rối vào thân.
Nai lại nấc nấc thầm
thì:
- Ông Hùm làm chúa
rừng, còn sống Hươu Nai ta khốn vì thuế máu đã đành. Nay ổng chết, bọn Beo Sói
mạnh đứa nào đứa đó tự phong vương phong tướng phóc lên làm chúa. Thôi thì mài
nanh cho sắc, hoác miệng ngậm to nuốt bạo, trương bụng bành ki mà chứa, thả sức
thụ hưởng. Hươu Nai ta lại phải tăng gấp mấy lần thuế máu cho chúng thỏa thê. Thảm
cảnh não nề làm sao!
Nai lại gào tủi thì
thào:
- Chưa hết, lão Hùm
chết là cái cớ cho Beo Sói bâu vào bày chuyện mà ăn. Nay đặt sinh nhật, mai bày giỗ chạp, mốt làm
tưởng niệm, lễ này lạc khác tha hồ chè chén liên hoan. Bọn Hươu Nai ta lại bị đưa
ra tắm máu hàng loạt để tế thần. Thực là thảm nạn đau thương!
Rồi Nai vật ngửa ra gào
khóc. Thỏ ngẫm thân phận nhỏ nhoi sợ chẳng yên thân cũng khóc rưng rức. Cả khu
rừng não nề thê lương.
10-2014
1 tháng 3, 2017Pham Tuyet, Trieu Hoang and 13 others
Trả lờiXóaHong Donhu Khóc... vui !!!
25 tháng 7, 2017Đỗ Tường Phú, Phung Le and 12 others
Hieu Thuan Không biết là chuyện đời xưa hay là chuyện đời nay vậy anh Tiểu Tinh...
Doi Nguyen Thưa bạn , Chắc chắn là chuyện đời nay , vì nếu là chuyện xưa thì nhân vật "chết " là Sỡ Bình Vương và người khóc là Ngủ Tử Tư !
14 tháng 8, 2017
Hieu Thuan Hỏi vui đó anh .Vì THT không muốn vạch mặt đặt tên thôi...
6 tháng 10, 2017Dương Thành Minh Phương, Phuc Tran and 20 others
Dai Tran 'con nai vàng ngơ ngác
nay ca bài cải lương'
trách chi non nước ngất ngư
bởi nghe hổ báo mị lừa từ lâu
Lê Son Khóc 3 tiếng cười 3 tiếng.
Lê Son Khôn cũng chết , dại cũng chết, biết thì sống.
Phong Mai Tran Thời này cháu thấy biết cũng chết...tất cả đang hấp hối.
Vệ Quách Đào Buồn như Cha chết!
Ối! ( vật mình xuống) Cha già ơi!
Cha già của... (cắt, diễn lại...)
1 tháng 10, 20182 Shares-18Charles Anh Do, Thai Vu and 16 others
Nguyen Huong Thảo nào đom đóm chúa lịm tắt trời khóc muốn lụt
Hy Vo Khóc nó có nhiều kiểu. Buồn, khóc. Vui mừng, khóc. Tủi thân, khóc. Lại còn khóc xã giao, khóc phong trào. Tóm lại khóc, nước mắt chảy, mồm méo xẹo, nhìn ngược xuôi nữa. Chán