Ảnh internet
Nhân viên nọ nói với thủ trưởng:
- Hôm qua tôi mộng
thấy thủ trưởng.
Thủ trưởng nghe là là
hay hay, hỏi:
- Mộng thấy thế nào?
Nhân viên nọ thưa:
- Mộng thấy thủ trưởng
bị nữ nhân che lấp.
Đến đây thủ trưởng
ngửi được ý, bực bội lắm nhưng cố dằn:
- Đừng quen thói xàm
báng, ngươi không sợ bị đuổi việc sao?
- Sợ nhưng không thể
không nói.
Thủ trưởng gắt:
- Ngươi nói không ra
thì đừng trách.
Nhân viên nọ từ tốn:
- Đâu xa, ngay ở văn
phòng thì bị cô thư kí che lấp. Ai muốn gặp muốn đệ đạt gì cũng phải năn nỉ lo lót cho cô ta
mới được. Có khi chỉ đệ đạt với cô ta cũng đủ, cô ta nhất trí là thủ trưởng
chấp thuận. Đến khi đi nhà hàng liên hoan chiêu đãi thì sau lưng trước ngực trên vai dưới gối đâu
cũng có nữ nhân che lấp, bao ôm thủ trưởng lút mặt lút người. Còn ở tư dinh thì
đã có nữ chánh văn phòng tại gia đứng ra
trù hoạch, tiếp nhận mọi thứ, khỏi cần thủ trưởng.
Đến đây, thủ trưởng
cười gằn:
- Ngươi giải ra rồi
đó, giỏi lắm! Giờ đến lượt ta. Thư kí
đâu, cưng làm gấp quyết định giảm biên đưa ông này kẻo để lâu ta lại bị che
lấp. Hừm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét