Ảnh internet
Lâu
nay, rừng chim thường xáo xác rồi rộ lên nhiều vụ róc rỉa phá phách, tàn hại mà
người ta thường gọi là nạn chim chuột. Ém mãi không ổn, Diều hâu (tục danh là
Ông Ó) cai quản rừng phải triệu tập các
loài chim về nghị hội tìm cách phòng chống. Muốn bài trừ trước hết phải xác
định, Diều hâu nêu câu hỏi: Nạn chim chuột có hay không?
Chèo
bẻo mau mắn:
-
Dưới sự cai quản sáng suốt và nghiêm khắc của Ông Ó thì làm gì có, nạn chim
chuột chỉ là sự tuyên truyền xuyên tạc của kẻ độc miệng mà thôi.
Diều
hâu gầm gừ:
-
Không có lửa làm sao có khói, khi không mà người ta có luật chống, có ban
chống. Chim chuột là nạn nội xâm, bọn chim chuột là kẻ ác kẻ xấu chứ thánh thần gì mà phải kiêng e
tránh né, muốn che chắn thờ phụng bọn nó ư, bộ ngươi là đồng lõa nó à?
Chèo
bẻo bị mắng, quê mép rút lui.
Chim
sâu hăng hái thưa:
- Nạn chim chuột là có thật.
Diều hâu hạch lại:
- Chim nào chuột nào, bụi cây bờ lùm nào? Nói phải có
sách mách phải có chứng, không có tang chứng tức là vu khống, phạm luật hình
sự, tội nặng đấy.
Chim sâu lụt lưỡi thối lui.
Đến phiên mình, Cò ấp úng lấp lửng:
- Có mà không không mà có...
- Ý ngươi muốn nói gì?
- Có có không không không có có, không không có có có
không không...
- Ngươi ăn nói lằng nhằng quá, định lếch lắc chữ nghĩa để
cà rỡn chọc giận ta hả, nói mau, có hay
không?
Cò quớ quít:
- Ó ó ông ông ông ó ó ông ông ó ó ó ông ông...
Diều hâu gắt:
- Cứ la làng lên là nạn chim nạn chuột mà hỏi đến thì lụng lịu líu lưỡi cà lăm.
Đến đây, trợ lí Khướu kề tai bảo kín rằng Chim sâu nói ó ó ông ông tức là muốn ám chỉ Ông Ó
đấy.
Ông Ó giận dữ thét:
- Xảo ngôn hỗn láo, quân đâu, trói nó lại tống nó và ngục
chờ ngày róc thịt nó. Bãi trào!
Các loài chim khác hoảng kinh bay tán loạn.
13 tháng 9, 2017Facebook- Huy Binh Nguyen, Muoi BA LE and 16 others
Trả lờiXóaPhong Mai Tran Giáo sư cho em thông dịch ra tiếng Việt thử xem đúng không nhe " Trọng ú ú ú ú ú ú Trọng "
Huy Binh Nguyen Hay quá
26 tháng 11, 2017Huy Binh Nguyen, Khoe Nguyen and 11 others2 Shares
13 tháng 5, 2019Phong Nguyen Hong, Đinh Thị Thanh Điệp and 5 others
Hy Vo Vạ mồn! Có hỏi, cứ không biết lại hay. Thời buổi chim chuột mà lỵ!