MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

BÍ CÁCH


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
       Mổ chết, hồn sa xuống địa ngục, bị quỷ sứ điệu tới trình diện, Diêm Vương hỏi:

            - Ngươi phạm tội gì mà chết?

            - Dạ, con vô tội, chỉ vì chống tham nhũng mà chết ạ!

            Diêm Vương ngạc nhiên:

            - Chống tham nhũng mà bị chết thì oan ức quá! Đâu, ngươi nói rõ xem!

            - Dạ, con đấu tranh thẳng thừng với bọn tham nhũng, bị chúng cô lập vu vạ rồi thẩy ra ngoài không có công ăn việc làm, thất thểu lâu ngày suy dinh dưỡng mà chết ạ!

            - Cha chả, bọn tham nhũng lộng hành nhỉ, để xem khi chúng chết tao khóa  cửa địa ngục không cho vào xem chúng chạy đâu cho biết.

            - Dạ, không khéo bọn chúng thoát lên thiên đường cực lạc.

            Diêm Vương cười khẩy:

            - Đừng lo, bọn đó lên thiên đường tức lạc đà chui lỗ kim, đừng hòng!

            Mỗ hoảng hốt:

            - Lạc đà ngờ nghệch chứ  bọn đó quen chui  lỗ chó chắc lọt.

            - Ta sẽ phôn trước cho Ngọc Hoàng cấm cửa bọn nó.

            Mỗ rầu rĩ:

            - Ối, thưa ngài, không xuống địa ngục cũng không lên thiên đàng được thế bọn chúng  cứ sống phây trên trần gian mãi sao?

            Diêm Vương cũng bực bội văng tục:

            - Thế chứ biết làm sao được. Không lẽ  nhém chúng trở lại cái chỗ chúng được sinh ra hay sao? Mẹ kiếp!

           



1 nhận xét:

  1. 9 tháng 6, 2019Facebook: Khoe Nguyen, Hy Vo and 3 others
    Hy Vo Thôi thì có mắt như mù, có tai như điếc. Bây giờ tất cả đều như rứa.
    Tacco TranĐừng chửi NÓ nữa , từ nay về sau nên khen , nên tâng bốc , nên đề cao , nên giúp cho NÓ phát-triển , sanh sôi , nảy nở nhanh .... cho mau tới ngày thành-công tốt-đẹp

    Trả lờiXóa