MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

THƯỢNG ĐẾ SẮP XẾP


TIỂU TỬ VĂN

Ảnh internet

Kết quả hình ảnh cho adong và eva
          Thấy  Adong ngày đêm thui thủi một mình trong vườn Địa đàng, Thượng đế thấy thương tình liền lấy đốt xương cụt của ông ta hà hơi vào nắn thành bà Evà cho làm bạn. Từ đó, thế giới có đàn bà.
            Tạo ra rồi quên khuấy, khi sực nhớ thì Adong và Evà đã xuống  địa ngục, Thượng đế gọi chút chít đời XX của hai vị lại để trưng cầu ý kiến nhằm kiểm tra chất lượng sản phẩm.  Người bảo đàn bà hiền- không đáng sợ, người cho đàn bà dữ- đáng sợ. Láo nháo tranh cãi muốn loạn, Thượng đế phải vò đầu huơ tay:

            - Đứa nào sợ vợ đứng qua bên trái ta, đứa nào không sợ thì đứng về bên phải.
            Một số ào qua trái, một số chạy qua phải. Còn lại ba tên chạy long nhong lúc nhập trái lúc qua phải hoặc lớ quớ không biết nhập vào đâu. Thượng đế ngạc nhiên hỏi thì một tay thưa:
            - Con chưa vợ nên chưa biết nhập vào đâu cho hợp.
            - Chưa mà có muốn lấy không?- Thưong đế hỏi.
            - Dạ có còn hơn không, muốn ạ!
            - Muốn tức là không sợ, đứng qua bên phải. Còn thằng này nữa, sao cứ xịch qua xịch lại hoài vậy cha nội?
            - Dạ con vừa li dị vợ ạ!
            - Tức là quá sợ phải li dị chứ gì, ngươi hãy đứng sang trái!
            - Thưa, tiếng là li dị nhưng vẫn còn chung nhà, lửa gần rơm nên “cháy” đều đều. Hơn nữa, từ ngày li dị , con được thoải mái đi xả láng đa hệ ngoài luồng mà không ai dám hoạnh hoẹ với con cả.
            Thương đế chậc lưỡi:
            - Rõ là ngươi chẵng những  không sợ mà còn mê, hãy đứng  về bên phải chờ lên D trưởng. Còn lại thằng thứ ba này, sao lớ ngớ lóng ngóng không chịu đứng vào hàng?
            - Dạ con không biết mình đứng bên phải hay bên trái ạ!
            - Sao thế?
            - Dạ, con không rõ mình là nam hay nữ ạ!
            Thượng đế mừng rỡ:
            - Đồng tính hả? Ngươi cùng giới với ta, vào đây cho có bạn, bọn mình đứng giữa.


1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Tú Thanh, Vi Phuoc Mach and 13 others

    Lua Hai Thì ra Ngài ....Cũng có nổi khổ ,,,,Hic !!!!

    Quoc To Cong Ngày nay, người ta theo phong trào nói tắt, viết tắt. "Xả Hơi Chủ Nhật" thì viết XHCN... cho gọn.

    Quoc To Cong Có thằng ngu nào dám nói: Nền kinh tế thị trường theo định hướng Xả Hơi Chủ Nhật"?

    Trả lờiXóa