MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

BÁO ĐÁP

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
          Sau một phi vụ lớn thắng lợi, sếp Sở thiết đại tiệc mừng công đãi bọn quân cán bộ hạ.  Tiệc rượu đến hồi nghiêng ngả, mọi người “ka-réo đăng-xê” tại chỗ. Lợi dụng đèn đóm mù mờ, không biết tay nào hứng chí bạo gan véo chổ  hiểm cô thư kí một cái. Cô thư kí vốn đanh, muốn tỏ ra trung trinh chung thủy hết cỡ với sếp liền ghé vào tai sếp làm bộ nũng nịu nức nở:
            - Anh sếp, có kẻ ghẹo em, em vừa rứt được cái nút áo nó đây. Xin bật đèn sáng để trị kẻ phạm thượng.
            Sếp Sở gạt đi, ngắc ngứ gục gặc bảo lớn:
            -  Hôm nay vui, vui thì phải say, ai chưa say đến bứt nút áo là chưa hết mình.
            Bọn tay chân bộ hạ nghe lệnh, bứt nút áo bừn bựt mà quẳng, hô dzô dzô rồi hát Một trăm em ơi, chiều nay một trăm phần trăm…
            Cô thư kí  vùng vằng, hết véo lại vả sếp. Tuy vậy, sự vụ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới mà càng làm cho mối quan hệ trên dưới ngày càng gắn bó.
            Một thời gian sau, rủi xui dính đạn, đến tháng thứ bảy, bầu tâm sự với cô thư kí ngày càng vượt mặt, sếp Sở hoảng lắm.  Biến cố này nếu không giải quyết êm thì rồi công danh, sự nghiệp, gia thế, chức ghế… khéo mà thành tro bụi.
            Đang bí cách bỗng có một tên đồ đệ lò mò tới thủ thỉ rằng  con sếp cũng như con em, một hai xin đăng kí làm chủ trọn gói, xin được vinh dự đứng tên làm tác giả bộ bụng của cô thư kí.
            Sếp Sở ngạc nhiên mừng rỡ. Hỏi, y thưa rằng chính mình là kẻ phạm thượng bị cô thư kí rứt nút áo trong buổi đại tiệc mà sếp đã thương tình dung thứ. Cảm cái ơn sâu nặng, nay mới có dịp báo đền. Sếp Sở khen lắm, tác hợp ngay và thăng thưởng luôn cho y. Y gập mình thưa:
            - Đội ơn sếp đã thăng cho em ba chức!
            Sếp càng lấy làm lạ. Y thưa:
            - Sếp đoái tưởng mà thăng cho em một lúc ba chức là chức chồng, chức cha và chức… vụ ạ! Xin đội ơn sâu, hẹn ngày báo đáp!

1 nhận xét:

  1. Facebook,2-11-20,13n, 1 lượt chia sẻ
    Hy VoTưởng rắc rối nhưng quá êm xuôi. Được cả đôi đàng. Hai bên đều có lợi.
    Sếp nhiều tay chân hạ bộ, ấy chết, lộn...bộ hạ, nên tùy nghi tuyển chọn thư ký,dài ngắn, béo gầy. Nếu có gì sẩy ra, phong luôn ba chức cho bọn bộ … Xem thêm
    Minh Trần NgọcKhác gì thời pk
    Đinh Thị Thanh ĐiệpTrông điệu bộ thật hèn hạ!

    Trả lờiXóa