TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thấy Ba Móm cứ chậc chậc lắc đầu, Tư Hô làm lạ hỏi, y bảo:
- Ngẫm nghĩ chuyện cúng quảy thánh thần thời nay cứ như chọc giỡn bỡn cợt thần linh. Xứ Đốc châu hàng năm có vía Bà chúa xứ, thiện nam tín nữ tới nờm nợp tới viếng, từ đó nảy sinh dịch vụ cho thuê heo quay để cúng. Chỉ cần tốn khoảng một hai trăm tùy heo lớn nhỏ là có thể thuê được heo quay cúng Bà. Cúng trong vòng mười lăm phút, trả lại, heo tiếp tục được cho người khác thuê, ngày kiếm chục ca, vô khẳm. Hôm sau tô tẩm màu mè, khè nóng lại, cho thuê tiếp. Đến rệu bở mỡ tươm có mùi mới đem chặt bán. Cúng kiểu này không biết thần thánh có dám bỏ qua tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm mà hưởng không? Sáng kiến này không phổ biến rộng mà để mai một thì uổng lắm!
Tư Hô hất hàm:
- Còn nhưng mà có biến dạng, được vận dụng phát huy.
Ba Móm ngạc nhiên:
- Lộ mô, ra răng? (Chỗ nào, ra sao?)
Tư Hô chắc nịch:
- Thành văn bản nhà nước đàng hoàng đấy. Khuyến khích rằng trong lễ tang cán bộ cấp cao nên dùng vòng hoa luân chuyển.
Móm trố mắt:
- Cán bộ luân chuyển thì đây có biết chứ vòng hoa luân chuyển lạ quá, chưa nghe món này.
Hô cười khẩy:
- Một vòng hoa, đoàn này tới thì gắn băng đưa vào làm lễ, lễ quay phim chụp ảnh xong thì lột băng, đưa ra ngoài, gắn băng tiếp cho đoàn sau tiếp tục đưa vào làm lễ, cứ thế… Một vòng hoa thôi mà xoay đi xoay lại đủ đoàn, tận dụng triệt để, tiết kiệm tối đa. Nếu cho thuê heo quay cúng đi cúng lại bắt thần thánh nếm lui nếm tới thì vòng hoa luân chuyển cũng bắt hương linh người chết ngửi đi ngắm lại, hưởng hết nước nhất đến nước nhì nước ba… lui tới một vòng, kịch bản diễn đi diễn lại khác gì đánh tráo, giỡn mặt người chết. Ô hô!
Ba Móm thở dài:
- Xứ sở lắm mẹo mực mưu mánh, hèn chi làm toàn cái việc không ai làm, chọc người sống chưa đủ sao cứ chọc người chết, nghĩ toàn cái chuyện không giống ai cả.
24-9-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét