MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2025

MAY LUÔN CHO GỌN !

BÚT NGUYÊN TỬ

 ảnh internet

            Ở cơ sở, sếp trưởng thường xuyên giáo dục cán bộ nhân viên là phải thắt lưng buộc bụng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Nay thấy các sếp phấn khởi chuẩn bị đi giao lưu học tập kinh nghiệm các đơn vị tỉnh bạn, Tư Lao công bấm hỏi phải làm gì, Ba Nhân viên cười đáp:

            - Tuân thủ lời dạy của sếp, phải thắt lưng buộc bụng.

            Thấy Tư Lao công còn  ngơ ngác, Ba Nhân viên giảng:

            - Thắt buộc tức giảm bớt lương thưởng để tạo điều kiện cho các vị “xông pha nơi tuyến đầu” cho rỡ mặt rạng mày, cho đủ hương đầy vị, cho  đậm đà sắc màu kẻo bỏ mất cơ hội, uổng phí một lần đi…

            Thật vậy, cơ sở bớt  lương không thưởng một quý để hoàn thành nhiệm vụ.

            Có đi có lại, các đoàn tỉnh bạn rùng rùng tìm đến học tập các sáng kiến hay, những kinh nghiệm quý báu của cơ sở mình, Ba Nhân viên lại nhá, Tư Lao công bảo tiếp tục thắt lưng buộc bụng.  Hỏi để làm gì thì bảo không nhịn miệng lấy gì đãi khách, không giảm lương cắt thưởng thì lấy đâu cho các vị chiêu đãi “giao hữu giao tình giao li giao chiến giao… tùm lum” với người ta. Đúng vậy, lại trừ lương cắt thưởng một quý để hoàn thành nhiệm vụ chung.

            Lần này nghe đâu các sếp đang rục rịch lập đoàn  đi tham quan không phải trong nước mà ra ngoại quốc để nghiên cứu mô hình, thăm dò khá năng, mời gọi đối tác… Tư  Lao công bấm bấm chắc mẫm được vinh dự tiếp tục thắt lưng buộc bụng nhưng Ba Nhân viên lúc lắc:

            - Lưng eo bụng teo còn đâu mà thắt buộc nữa!

            Tư Lao công lo lắng:

            - Không thắt không buộc thì sao thực thi lời dạy của sếp?

            - Thì cũng phải thắt buộc nhưng là thắt cuống họng và buộc miệng lại.

            - Nhưng miệng người thì  buộc thế nào được?

            Ba Nhân viên hừm một cái:

            - Buộc không được thì may luôn cho gọn, cho hết ăn hết nói luôn!

7-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét