TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thấy chó kiểng được chủ vuốt ve ôm ấp, chó ta tị nạnh:
- Tao chó mày cũng chó, chó tao đây mũi thính, tai nhạy, mắt tinh, giỏi đi săn, tài bắt chuột, khéo giữ nhà còn mày bất tài vô tích sự sao lại được quý trọng mến yêu hơn tao?
Chó kiểng hoắc một cái:
- Vì chó kiểng tao làm kiểng, kiểng quý nên được coi trọng. Còn ngươi lấm lem bùn đất, hôi hám thô kệch lẽ nào nằm mơ được nâng niu trìu mến, đội lên vai lên đầu như ta sao?
Chó ta bực tức gầu một tiếng định nhảy tới cắn một phát bỏ tức nhưng một chó ta khác ngăn lại:
- Ta giống nội thấp hèn còn nó là giống ngoại cao giá, ông chủ phải bỏ ra hàng chục triệu để rước về, động vào của quý coi chừng no đòn với chủ. Nên nhớ, thời kiểng lên ngôi, kiểng nội còn cao giá huống chi kiểng ngoại, kiểng là giá trị, là bộ mặt, tránh đi, xúc phạm coi chừng mang họa đấy!
Chó ta hộc một cái, gầm gừ bỏ đi.
2-10-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét