MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

MÓN DÊ SỐNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Thủ trưởng Hoa Nguyên người nước Tống, trong những ngày đi công vụ có đãi đoàn tùy tùng một bữa thịt dê. Xà ích Dương Châm đánh xe không được gọi, chẳng có miếng nào, ấm ức tức tối lắm.

            Công vụ xong, Hoa Nguyên kệ nệ lên xe, thúc về, Dương Châm nói:

            - Đường công vụ quyền của ông, công vụ xong về nhà là đường của tôi.

            Nói xong, không thèm đợi Hoa Nguyên có ý kiến, Dương Châm đã lái vù một mạch thẳng tới Bồng Lai Động Đào, thắng cái kịch, mở cửa. Hoa Nguyên bước xuống, tưởng phen ni nhẹ nhất Dương Châm cũng ăn cái tát ai ngờ Hoa thủ trưởng vui vẻ bảo:

            - Ra lời ngươi cũng có lí, thế mới là năng động.

            Khi thầy trò yên vị, Dương Châm thỏ thẻ:

            - Em kề cận thủ trưởng trên từng cây số thế mà hôm trước ai cũng được món dê, chỉ có em không được gọi.

            Hao Nguyên giả lả:

            - Ấy chết, lu bu quá nên quên, thôi bữa nay ta đãi bù.

            Khi mấy món dê nào tái, nào xào lăn, nào ca ri, tay cầm dọn ra thơm phưng phức, thủ trưởng thúc nhưng Dương Châm không chịu động đũa. Hoa Nguyên ngạc nhiên hỏi thì y bảo:

            - Món dê là món kia kìa, bổ sung món dê sống em mới chịu.

            Hoa Nguyên lại vui vẻ đống ý. Từ đó thầy trò thêm tương đắc, không khi nào rời nhau.

2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét