BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Từ tuổi thanh xuân ngài Mỗ đã sớm nhập ngạch lãnh chỉ, oai danh như sấm ai cũng kiêng dè. Nhờ năng khiếu chỉ huy bẩm sinh, người ta thường gọi là gien lãnh đạo lại thêm được dự khóa tập huấn trị quốc cấp tốc thời gian gần tuần lễ có giấy “chứng nhậu” hẳn hoi nên ở đâu, ban ngành đoàn thể nào cũng kiếm ít ra vài chức, nắm cỡ trưởng phó sắp lên.
Nhiều lần trên gợi ý đưa Mỗ đi học khóa lí thuyết và kĩ thuật thực hành trị quốc tập trung dài hạn nửa năm để chuẩn hóa nhưng không thành. Lí do: Mỗ giữ quá nhiều trọng trách trong phong trào địa phương và ngành, đốt đuốc cũng không moi ra người đa năng đáng mặt đủ tin cẩn để giao phó công việc.
May thay, những lúc ấy “trí tệ” Mỗ đều lóe ra được ý nghĩ để tự động viên. Rằng trước đến nay mấy học cũng trị quốc được, ăn thua là hành, cứ làm rồi biết làm cả thôi. Còn học hả, cứ thư thả, đến lúc về hưu rảnh rổi tha hồ mà học. Đành chấp nhận mọi thiệt thòi hi sinh cho thiên hạ học cho nhiều cho đã, còn mình cứ ôm lấy mà làm hết cả. Căng lắm, không đề cao cảnh giác lỡ bị bẻ chĩa là mất ghế. Thôi, ngu sao đi!
Thời gian trôi qua, do quá cỡ táo tợn trong lãnh chỉ, ôm gom lắm khâu nhiều kí, Mỗ sắp bị lọt hố. Tình hình ở thế chiếu bí, Mỗ hoảng hồn phải ghểnh sĩ xuất nội tướng, cử Mỗ phu nhơn làm nhịp cầu tre lắt lẻo với đại thượng quan. Thượng quan thương tình xúc động đậy liền quẳng phao cứu vớt, gợi ý đưa đi học để đề bạt, mọi sự ở nhà có thượng quan lo. Mỗ đành chấp hành đi học (chứ ngu đeo ghế mục để sập hầm sao).
Trong tiệc liên hoan đưa tiễn, thượng quan đánh giá và ghi luôn vào hồ sơ:
- Đồng chí Mỗ đã vì lợi ích chung mà sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ học tập thể hiện tấm gương về tinh thần phấn đấu vươn lên, ý chí tiến công chiếm lĩnh khoa học kĩ thuật… Nội điều đó thôi cũng đủ đậu xuất sắc rồi…
Hôm nay, Mỗ đi học…
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét