ảnh internet
Con Mùa lên phố đổi tên là Lệ Mơ. Nó ăn mặc hở vai, hở ngực, hở eo, hở rốn, hở đùi nên chi Tư Gáo đặt cho nó biệt danh Năm Hở. Thời gian sau, Năm Dừa Nước có dịp lên phố gặp, về mách:
- Biệt danh cậu đặt cho con Mùa lạc hậu rối, nó không còn là Năm Hở nữa.
- Thì cho nó Sáu Hở, Bảy Hở, Chục Hở, Trăm Hở…
Dừa Nước lua xua:
- Không, nó đã chuyển qua xệ.
Tư Gáo ngạc nhiên:
- Bộ nó bị xuống cấp dữ lắm hả, sao gọi là xệ?
- Đâu có, nó nâng cấp hàng chục lần. Đã hở mà còn xệ, mô đen xệ mà, nhìn muốn đứng tim.
- Sao vậy?
- Thì không biết nó mắc vào chỗ nào mà chỉ gần rớt rồi cứ ngúng nguẩy đi đi lại lại, mình cứ sợ đột xuất mất chỗ bám víu nó rơi một cái thì…
Tư Gáo nấc nấc hớc hớc:
- Thôi thôi…làm ơn làm phước đừng… đừng kể nữa, tớ muốn ngộp thở đứng tim luôn đây nè…!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét