TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Dân xóm Rơm kháo chuyện xem loại giặc nào đáng sợ nhất, có người bảo thì giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Đói đáng sợ rồi mà giặc dốt còn đáng sợ hơn cả giặc ngoại xâm nữa đấy. Hỏi vì sao thì bảo:
- Dốt không biết nên làm bậy, nhất là dốt mà hăng, bạ chi cũng nhảy vào làm thì hư sự hết. Nói nhiệt tình cộng dốt nát bằng phá hoại là vậy.
Mỏ Xảy nghe, ngứa miệng xía vô:
- Dốt không có bằng đáng sợ nhưng chưa đáng sợ bằng dốt có bằng.
- Dốt không có bằng với dốt có bằng thế nào?
- Dốt chưa có bằng là dốt nhưng còn chịu mình dốt, chịu học hỏi, chịu làm học trò người ta còn dốt có bằng lại khác. Dốt có bằng tức dốt có nhãn mác chứng nhận thông, ngụy trang dưới lớp vỏ thông nên tha hồ tự tung tự tác, sai xem là đúng, không biết cứ tưởng mình biết, kém cỏi cứ tưởng tài ba, chẳng thèm nghe ai, chẳng coi ai ra gì, tự xem mình là thầy thiên hạ, đỉnh cao trí tuệ loài người… Lắm kẻ cờ lờ mờ vờ cộng trừ hai phép mà dán hàng loạt nhãn cao tu cấp tốc nào sĩ nào sư cứ thế vung vít chuyện trên trời. Chưa bằng, dốt lộ ra, có bằng dốt núp bóng trá hình thông, hoành hành phá phách, nguy to!
Nghe, chậc lưỡi thở dài: Đáng sợ thật!
23-9-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét