MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2025

HIỂM KẾ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Ngô Việt tranh chấp, vua Ngô là Phù Sai muốn khống chế Việt nhưng chưa biết cách gì liền cho gọi Thương Bịp vào hỏi kế sách. Thương Bịp cho rằng chớ đánh, coi chừng nó chưa bể trán mình đã sứt đầu,  muốn khống chế thì phải làm cho suy yếu, chỉ còn cách đánh vào kinh tế theo sách lấy mỡ nó rán nó. Phù Sai ngơ ngác, Thương Bịp thêm:

            - Xin nhà vua xuất cho nghìn dật vàng, hạ thần sẽ cho quân qua đó mua đỉa.

            Phù sai giật e:

            - Sao không mua lúa gạo, mua dưa hấu, mua cá tra… mà mua chi loài hút máu, lại xuất cả nghìn dật vàng vào chuyện phiêu lưu?

            - Ba loại đó thứ tồn kho thứ đọng hàng ế rệ đang sống dở chết dở, mua khác gì bơm sinh khí tăng lực cho nó. Nay mình mua đỉa số lượng lớn nói là để làm thuốc, nếu lúa kí năm nghìn, cá tra kí mười lăm nghìn thì hô giá đĩa lên vài trăm nghìn một kí là chúng mắc mưu. Lần thứ nhất tung giá trăm nghìn một kí sẽ có một số người vợt bắt đem bán, ta mua gom nhốt lại. Lần thứ hai tung giá ba trăm nghìn một kí sẽ có nhiều người đổ xô săn lùng đỉa, nhiều cơ sở thu gom, ta xuất tiến mua trữ lại hết. Lần thứ ba ta tung giá năm trăm nghìn một  kí thì nhà nhà người người đạp nhau đi bắt đỉa, ào ào đào hồ xây trại đầu tư nuôi đỉa, nhiều đầu nậu tranh nhau thu mua đỉa giá cao. Bấy giờ ta mới xuất hàng trăm nghìn tấn đỉa dự trữ kia ra bán lại cho chúng. Lấy mỡ nó rán nó. Chúng sẽ ôm đĩa vào mà sống dở chết dở, chơi một phát làm cho chúng ăn đỉa- ngủ đỉa- mơ đỉa rồi chết cũng vì đỉa bâu. Nghìn dật vàng  tạm ứng kia xin được hoàn trả đủ, số lời cứ phóng tay tưởng thưởng cho thuộc hạ để khuyến khích chúng đầu tư nghiên cứu ma mánh độc chiêu mới.

            Phù Sai gật gù, hạ chỉ giao Thương Bịp thực thi kế hiểm.

7- 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét