BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Qua chơi xứ Đông Lèo, gặp chư vị đồng hương đang hiển thánh nơi đây, Sir Tây Dương ngạc nhiên mừng rỡ:
- Ở xứ sở mình bị ghẻ lạnh quay lưng, có nơi xé ảnh đập tượng nguyền rủa là hung thần tà thuyết đuổi đi thế mà sang đây các ngài được tôn làm phúc thần thánh trí, tung hô thờ phụng, cơ duyên nào mà linh ứng thế?
Thấy chư vị tôn thần tỏ vẻ rầu rĩ, Sir Tây Dương vặn hỏi lí do, các ngài lắc đầu:
- Tưởng chúng rước vào ta sẽ có cơ hội tỏ rõ tâm chí tài trí nào ngờ chúng chỉ mượn ta như cái xác đồng, dọn lời rồi đút vào miệng ta bắt nói, tiếng từ miệng ta nhưng thực là nhả ra những lời chúng nói, ta chỉ là cái loa cho chúng phóng ra những lời phán biểu, có khác gì con rối bị giật dây.
Cũng có lúc cũng phát ra đúng những lời ta nói nhưng không làm theo lời ta mà làm khác đi, chúng là bậc tổ sư chuyên nói đằng làm nẻo, mượn lời ta như bình phong che chắn, đánh tráo cho việc làm tréo ngoe ngược ngạo. Chúng vỗ ngực khoe khoác là học trò ta, tuân thủ, xem thuyết lí của ta là kinh điển nhưng thực ra cóc đứa nào chịu xem, đếch đứa nào thèm đọc nói chi đến chuyện chúng hiểu ta. Lẻo lẻo trung thành, phát huy vận dụng để làm ngược ta mà thôi.
Mà thực thì chúng chẳng tin tưởng, thậm chí xem ta không ra gì, chỉ biết lợi dụng, bắt ta làm bình phong che chắn để núp sau lưng tác oai tác quái tung hoành, hù dọa trấn áp chúng sinh khốn khổ. Được tụng niệm nhưng hồn cốt không còn, ta có còn là ta nữa đâu, đâu phải được tấn phong mà đang bị đày ải đây.
Nói xong, thần che mặt khóc ngất rồi đổ ụp xuống.
7-10-25

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét