MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025

EM - XI MOI

TIỂU TỬ VĂN

 ảnh internet

            Đâu dám động đến MC chuyên nghiệp trong các sân khấu ca nhạc hoành tráng, MC điều hành lễ cưới trang trọng cũng không dám bàn đến, ở đây chỉ nói MC loại điều hành bỏ túi ở lễ xuất giá hoặc lễ bái đường trong phạm vi thân tộc.

            MC loại này khỏi cần ngôn từ văn hoa, chữ nghĩa mượt mà, thi phú màu mè, chỉ cần bạo miệng khéo gài đáp ứng tôn chỉ giỏi moi là được. Cái lạ là không biết do sùng bái chủ nghĩa lạc quyên tận thu hay khủng hoảng chi phí cần bù đắp mà loại MC moi vẫn được tín nhiệm trong nhiều đám cưới ở quê tôi, chắc cũng nghĩ người ta khai thác được, mình từng bị bóc rồi nay đến phiên thì tội gì không lột lại, để lỗ sao? Thế là thành quen, chuyện bình thường ấy mà!

            MC  phải nắm rõ gia cảnh, quan hệ của đối tượng với cô dâu chú rể, tuyệt đối tận thu, không được bỏ sót. Phải nhá trước cho chuẩn bị, thấy xuất chi chưa đủ thì phải gài ép tăng thêm cho đủ đô, đẩy các khổ chủ vào cuộc đua xem ai hào phóng nhất. Ở quê tôi người ta đưa tiền trực diện thậm chí đếm xỉa từng tờ chứ không bỏ vào phong bì kín đáo gì cả, họa hoằn có người cho vào phong bì thì cũng bị MC táo tợn móc ra rồi toang toác trên máy cho mọi người đều biết. Thế mới gọi là MC moi chứ! Rằng dì Sáu… từ xa vẫn cất công về dự và tặng cho cháu một triệu làm vốn, bác Tám… thương cháu định cho một triệu nhưng vừa trúng vụ mía nên lì xì thêm năm trăm nữa. Xin cảm tạ tấm lòng của bác và hai cháu xin dâng li rượu mời… Đến phiên anh  Hai, vụ tôm trúng đậm, chỉ triệu rưỡi sao, đời một lần, thêm thêm vào cho đỡ em út cái coi… Đến phiên chị Năm, có con Việt kiều nhiều đô mà, nhằm nhò gì ba lẻ tẻ… Nói năng nửa thật nửa cà rỡn, nhất là giới ngang bằng ngang lứa với mình thì MC khai thác càng bạo, khươi chuyện thân tình rồi xoáy trực diện vào túi người ta. Tình càng thân càng nhiều thì tiền cũng phải tương xứng, triết lí của MC moi là vậy.

            Tội nghiệp, ai ở trong diện được triệu tập để cô dâu chú rễ ra mắt mời rượu đều khiếp, trốn không xong, dù cố lánh mặt ra vườn hoặc lui vào sau bếp ra vẻ bận rộn cũng bị MC tìm cách gào réo triệu tập cho được để thực thi nghĩa vụ. Đối tượng nhấp môi qua quít li rượu mời, nộp phạt lẹ, rùng mình thoát ra ngoài, lúc lâu còn chưa kịp hoàn hồn.

            Và xong đợt tung hoành, MC moi tràn ra các bàn cưa cụng hà rầm, đắc ý cười chiến thắng: Gặp ai chứ gặp tay ông xoay là cha con hết chạy, cũng phải hết mình vì tương lai em cháu chứ! Vô luôn!

7- 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét