MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2025

MỞ HÀNG XUI XẺO

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Chàng thanh niên tới cơ sở nọ xin việc. Y hẹn, đúng 7 giờ chàng có mặt tại văn phòng để thủ trưởng trắc nghiệm khả năng. Chú cán bộ tổ chức dẫn tới cửa phòng sếp vừa kín đáo nhắc:

- Nhớ ấy đã nghe!

Chàng nhớ ngay bài học: “Trước hết phải biết chào hỏi làm vui lòng ông chủ” ở dòng thứ nhất trang 1 cuốn “Nghệ thuật xin việc làm”. Vuốt lại mái tóc, chỉnh lại trang phục, hít một hơi thật dài, chàng gõ nhẹ vào cửa phòng giám đốc. Có tiếng: “Cứ vào!” Vừa trông thấy sếp, chàng vội chào chúc:

- Xin chúc thủ trưởng bền chức!

Thủ trưởng xua tay:

- Đừng chúc thế!

- Xin chúc thủ trưởng có thật nhiều con!

- Đừng, đừng chúc thế!

- Xin chúc thủ trưởng phát tài phát lộc!

- Đừng, đừng chúc thế!

Thử ba lần chức mà không vô, chàng nghĩ chắc thủ trưởng là bậc quên mình, hi sinh vì nhiệm vụ nên đổi tông:

- Xin chúc cơ sở ta sản xuất kinh doanh thắng lợi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ!

- Đừng, đừng chúc thế!

Chàng ngớ ra, lúng túng chưa biết làm sao thì thủ trưởng hắng giọng:

- Chúc bền chức, bộ cậu muốn tôi ngồi mãi ghế giám đốc này mãi mà không thăng tiến nữa sao? Nhà nước chỉ cho phép hai con,  bộ cậu muốn lũ con rơi con vãi của tôi lôi tôi ra tòa dân sự để chúng nhận cha hay sao? Danh nghĩa là công chức ăn lương nhà nước, đồng lương ốm đói èo uột xưa nay thí làm sao mà giàu?  Hơn nữa, lãnh đạo à đầy tớ nhân dân, cực trước thiên hạ, vui sau mọi người, kinh tế khó khăn xóa đói giảm nghèo chưa hết hỏi mình giàu sao được, bộ cậu muốn thanh tra sờ gáy kiểm kê tài sản của tôi sao? Chúc gì lạ thế! Còn cơ sở đang nợ lút cổ, chưa sụm đã là may, chúc thắng lợi  quái gì! Mà nè, cậu học đại chi?

- Dạ thưa, cháu học đại học kinh tế tài chính ạ!

- Thế cậu có biết tiền và vàng không?

- Thưa, tiến là  phương tiện trao đổi, vàng là kim loại quý hiếm, theo định nghĩa kinh tế chính trị học thì…

Sếp ngắt ngang:

- Thế cậu có mang theo không?

- Dạ, cháu không có ạ!

Sếp cáu tiết:

- Không có thì ra, cút!

Chàng thanh niên hốt hoảng lùi  ra. Còn lại một mình, sếp lầm bầm:

- Mẹ kiếp, buổi sáng mở hàng thiệt là xui xẻo!

2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét