BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Xin: - Thưa, thành tích con là xin được ngài CHO cấp kinh phí.
Cho: - Dạ, công lao của con là cấp kinh phí xuống cho thằng XIN ạ!
Ngọc Hoàng (hể hả): - Tốt tốt! Các ngươi đều được trọng thưởng.
XIN và CHO phần khởi ôm phần thưởng bước ra.
LÀM ngó thấy chạy vào kêu:
- Thưa, chính con là người làm ra món kinh phí đó, phải thưởng cho con với chứ!
Ngọc Hoàng (lúng túng): - Ậy ậy! Thưởng chỉ dành cho bọn XIN và CHO còn với con phải khen mới xứng đáng chứ!
LÀM nghe, lùi ra, ỉu xìu như lốp xẹp.
1992
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét